Hàng Bún Đậu Mắm Tôm Nào Ngon Nhất Sài Gòn?
240 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP. HCM
Bán từ 10h00 đến 22h00 mỗi ngày.
Tính đến giờ, ăn qua biết bao hàng bún đậu, trải qua biết bao đau thương (vì có hàng đi về gặp anh Tào mấy ngày mấy đêm) thì mình vẫn thấy chỗ Cao Bá Nhạ này là bán ngon nhất. Còn vì sao ngon ư? Để mình nói cho mà nghe:
Mắm Tôm – giống như linh hồn của món bún đậu vậy đó. Dù mọi thứ có ngon cỡ nào mà mắm tôm không ngon thì cũng làm tổng thể món ăn “dở”, giống như mắm ngọt pha cơm sườn mà dở thì dù sườn ngon cỡ nào mình cũng hơm ăn lại. Và đó cũng là lí do mình chỉ ăn bún đậu ở đây, mắm pha đều tay, thơm ngon mặn mà vừa vặn. Khi ăn vắt tắc 2 trái vào, thêm tí đường ớt rồi dùng đũa khuấy đều đến khi mắm chuyển qua màu sáng và nổi bong bóng là hoàn hảo. Chấm cục bún nén chặt trắng nõn vào là số dách!
người yêu thích


