Hàng bánh căn ngon trên dốc cao ít người biết


Hướng dẫn đường đi: các bạn tìm đường Yersin -> truyền hình cáp NTH đối diện qua có tiệm sửa xe Sang, bên cạnh có cái hẻm là một con dốc, các bạn đi lên hết con dốc đó.


Lên hết con dốc sau đó rẽ trái sẽ thấy ngay cái bảng bán căn Lệ là tới nơi rồi. Còn nếu ko đi được thì trên bảng có sdt gọi cho chị Lệ ra rước lên :)).


Bánh căn trứng cút, món này gần như là món đặc sản của Đà Lạt luôn rồi, khách du lịch nào lên Đà Lạt cũng tìm bánh căn để ăn.



Ngoài trứng cút thì còn có bánh căn trứng vịt, loại này dành cho bạn nào thích ăn trứng nhiều nè, thơm hơn ngon hơn.


Còn có loại bánh căn thịt bò, loại này chất lượng hơn hẳn.


Một phần 10 cái gộp lại thành 5 cặp bánh. Giá tùy thuộc vào loại nhân các bạn chọn ( bò 25k, trứng cút 16k, trứng vịt 14k).

Nước chấm để ăn cũng có 2 loại, nước mắm ngọt và mắm tôm. Và có thể cho thêm xíu mại vào ăn chung nữa, 8k/2 viên.

Xíu mại chất lượng toàn thịt là thịt, ko pha độn các thể loại khác vào.


Ngoài xíu mại thì còn có chả cây nữa, chả cây 6k/cây. Ko cần nói nhiều, chỉ có thể nói là ngon, chắc chắn ko làm các bạn thất vọng.


Ăn bánh căn là phải cho bánh vào chén nước chấm ngâm vậy ăn mới thấm, nước chấm được pha vừa ăn nên ko sợ bị mặn đâu nha các bạn. Nước mắm ngọt hay mắm nêm đều ngon cả, tùy khẩu vị mỗi người chọn loại nào phù hợp với mình.

Phần thịt bò ăn hơi nhạt, vì thịt bò tái băm nhỏ ko ướp hay nêm nếm gì cả, ăn ko thơm bằng bánh căn trứng.

Ngoài món bánh căn thì quán còn bán sữa chua phô mai và bánh flan nhà làm nữa, đồng giá 6k/hủ.


Sữa chua trên mặt có 1 lớp váng sữa mỏng, ăn rất béo. Sữa chua ăn thơm rõ mùi sữa, mịn ko hề bị đá ăn rất ngon.


Bánh flan cũng ngon ko kém, bánh flan ko bị cho quá nhiều bột sữa, nên bánh khá mềm, thơm trứng chứ ko bị thơm mùi sữa.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha ;) :P.


