Hẳn mấy bạn đều biết #Hoàng_Hôn ở #Phú_Quốc được mệnh danh là #Đẹp_Muốn_Xĩu he ☀️
🌥 Mình đến Shri ngày cuối cùng, sau nhiều thất vọng do kì vọng vào hình ảnh trên mạng quá nhiều, thành ra rất bất ngờ vì Shri bình yên, vắng người, không có nhiều mô hình nhân tạo để chụp ảnh thành ra mọi người chỉ chụp mặt trời và yên lặng ngắm cảnh, trong tiếng gió biển tiếng nhạc và tiếng sóng. Concept của Shri cũng đặc trưng, đến nơi đến chốn, nhìn rất hợp mắt, mình thích đơn giản vậy thôi, vì thiên nhiên - hoàng hôn đã rất choáng ngợp rồi.
Menu nước uống và đồ ăn theo mình đều khá ngon, giá cả tầm trung lưu 70k trở lên cho đồ uống và 110k trở lên cho thức ăn.
Các bạn nhân viên cũng rất niềm nở, vui vẻ và chuyên nghiệp hơn Ocsen và Sanato.
Sau 3 ngày ở PQ ngắm hoàng hôn 3 lần ở 3 nơi được review nhiều nhất là: Ocsen, Sanato và Shri. Thì mình chính thức vote Shri Beach Bar Phú Quốc là nơi ngắm hoàng hôn đẹp xĩu lên xĩu xuống , yên tĩnh , đỡ nháo nhào như Sanato (vì Sanato nhiều mô hình sống ảo nên khách đến vì nhu cầu chụp ảnh rất nhiều,thành ra người đi tìm "nét đẹp hoàng hôn chân thực" như mình ko mặn mà lắm, chưa kể concept của Sanato theo mình là "nửa nạc nửa mỡ" không đẹp không đặc trưng) còn Ocsen rất viral trên mxh nhưng thú thật cá nhân mình khi đến cảm thấy không hợp gu vì không gian nhỏ, khá xô bồ, lộn xộn.
người yêu thích


