Hải sản tươi sống và có tâm
Hi mọi người, sau thgian cách ly mình thèm ơi là thèm hải sản và ốc các kiểu nên mình đã ghé quán Tôm Cua House gần nhà phần vì hem muốn đi đâu xa, phần vì sáng ở đây có bán món bánh canh cua nước dừa ngon lắm mlem mlem, nên mình quyết định quay lại ăn hải sản.
Phải nói là ăn vào nó tươi như mình đang ở biển nghe thấy mùi gió biển và sóng vỗ rì rào đó ạ.
❣️Mình chọn ăn lẩu cua gạch vì họ đang có chương trình khuyến mãi giảm giá còn 290k khuyến mãi thim 2 con tôm nướng mọi nữa, hợp kinh tế thời dịch nên mình chọn chứ lúc đầu mình muốn ăn cua gạch xào me. Nhưng sự lựa chọn này cũng không hề sai nha mọi người, nước lẩu chao và nước dừa thơm ơi là thơm, lạ ơi là lạ, giờ viết review mà nước miếng mình chảy tỏn tỏn. Còn cua thì gạch bao laaaa, ăn 1 con 2 đứa là đủ lunnn. Thịt cua chắc, họ nói cua bị ốp là đổi con cua khác không tính tiền!
❣️2 con tôm sinh thái khuyến mãi miễn chê! Các bạn ăn sẽ cảm nhận được tôm tươi là như thế nào.
❣️Sò điệp nướng phô mai: lúc đầu mình nghĩ món này sẽ như bao chỗ khác là để phô mai lên trực tiếp sò điệp. Nhưng ở đây thì không, bếp đáng với trứng nữa, tăng thêm phần xốp xốp cho sò điệp, mà mình hơi tham mình thấy món này chưa béo lắm 🤣🤣
❣️Vẹm xanh hấp thái: ui món này cũng best luôn ạ, nước hấp thái chua chua không cay quá, vẹm thì tươi ơi là tươiiiii
✨Quán còn có concept quay về ngày xưa, ăn trên mâm, lúc ăn còn mở nhạc Ưng Hoàng Phúc, vừa ăn mà mình vừa hát theo.
Tổng tất cả 4 món mình ăn trong đó có 1 món tặng và 2 ly nước thì là khoảng 460k cho 2 người. Với giá này mình thấy hợp lý với hải sản tươi sống và chủ quán có tâm, có gì nói đó (mình đã đi ăn 3 lần ở đây, 2 lần ăn sáng và 1 lần ăn hải sản) vì thấy được điều ấy ở quán nên mình lần đầu tiên quyết định viết review hy vọng quán sẽ mở được lâu dài.
Tôm cua house : 93b chu văn an, q Bình Thạnh
0 người yêu thích
1 bình luận

Trịnh Tuệ Băng
16/02/2021 lúc 00:48
🤤
Trả lời