Hải sản tươi ngon, hấp dẫn ngay trung tâm thành phố

Lướt 1 lượt các bức hình đã chụp trong điện thoại thì cơn thèm ốc lại trỗi dậy. Nhớ đến hương vị cay nồng của các món nướng muối ớt hay hấp sả thì không chịu nổi. Chạy vòng vòng mấy chỗ mới tìm ra được quán hải sản ngay khu vực trung tâm.
HẢI SẢN TÝ CHUỘT
Đ/C: 5B Lê Công Kiều, P. Nguyễn Thái Bình, Q1
Giờ mở cửa: 13h - 01h

Nghêu đại

Càng ghẹ

Ốc móng tay

Sò huyết

Hàu Pháp

Sò dương
Lướt qua quầy hải sản 1 chút xem qua thì thấy hải sản ở đây đều lớn không phải nhỏ nhỏ như 1 số quán khác. Cũng có 1 số loại không nằm trong danh mục hải sản như lòng gà, thịt....nhưng các nguyên liệu này được đặt riêng nên yên tâm các bạn nhé.

Vẹm xanh Newzerland sốt bơ tỏi 120k

Vẹm mọng nước và ngọt, vị khác hẳn so với nghêu. Nước sốt thơm của tỏi, béo ngọt của bơ ăn khá ngon.

Nghêu đại hấp Thái 65k

Nghêu thì không hề nhỏ chút nào. Nước nghêu ngọt, vị như lẩu hải sản. Húp nước nghêu hấp Thái cực ngon và đã.

Ốc giác sốt tiêu xanh 85k

Ốc giác miếng nào miếng đó to. Phần ốc trong dĩa cũng khá nhiều. Tính ra giá thành và chất lượng tương đương nhau.

Cua Cà Mau 60k/100g

Mình thấy giá cua có hơi nhỉnh nhưng bù lại là cua sống hoàn toàn, không phải loại cột dây đỏ to rồi cân ký như mọi người thường. Món cua mọi người có thể làm món mà mình chọn, không tính phí chế biến. Món bọn mình ăn là cà ri cua, chấm với bánh mì thì khỏi bàn nhé.

Sò dương nướng mỡ hành 35k/con


Sò dương mọi người ăn với muối ớt xanh hay muối tiêu chanh tùy ý. Nướng mỡ hành là loại khá phổ biến và dễ ăn, hương thơm mỡ hành cũng làm các thực khách siêu lòng.

Ốc tỏi nướng muối ớt 35k/con

Sò huyết cồ nướng mọi 55k/100g
Ốc tỏi nướng muối ớt có lẽ quán chuyên làm cay nên hơi cay so với mình, 1 con ốc khìa ra khá nhiều thịt. Còn với những ai yêu thích vị sò huyết tự nhiên thì chọn nướng mọi là oke, có điều sò huyết không giống nghêu ở chỗ khi chính sẽ mở ra nên lúc ăn có hơi cực 1 chút & bù lại sò huyết rất bổ dưỡng nhé.

Hàu Pháp ăn sống mù tạt 20k/con


Ăn hải sản sống thì không cần nghĩ nhiều, thích là chiến. Hàu béo cùng với trứng cút thêm chút mù tạc là chuẩn rồi nhé. Mình không ăn đồ sống nhưng cũng trải nghiệm 1 con cảm thấy đồ ăn sống không đáng sợ như mình nghĩ, khá fresh.

Cầu gai nướng trứng 105k/phần


Món này mình thấy khá nhiều trên các chương trình ẩm thực nước ngoài nhưng để bán tại các quán ở Việt Nam thì khá ít. Món ăn bùi bùi có cảm giác bạn đang ăn trứng nhưng không phải trứng dù có trứng bên trọng đó. Chính xác là không biết mô tả thế nào để mọi người hiểu. Mọi người cứ thử rồi sẽ biết ngay thôi :))

Bò quanh lửa hồng 120k



Món này mình khá ngạc nhiên là không biết do nồi hay do trứng trong món ăn mà thịt bò rất mềm dù đã chín; cảm giác khi nhai lần 1 thì thịt muốn tan chảy ra vậy, rất mềm dù mọi người có để nó nguội đi.

Lẩu nấm bạch tuột chua cay 300k/phần (1/2kg từ 8-10 con)
Trời có mưa nhỏ nhưng gió khá to không là bọn mình quyết không dời vào bên trong nhà thưởng thức món lẩu đâu vì view buổi tối trên sân thượng rất tuyệt. Trời se se lạnh mà ăn lẩu không gì sánh bằng nhé. Nấm bao la nấm :))


Lúc ăn xong cùng là lúc tạnh mưa, thêm nữa buổi tới lên đèn khá đẹp. Có chú chó nhỏ của quán nên mình cũng xin được bế chụp chung nè. Không nói quá nếu chọn trên sân thượng ngồi ăn hay tổ chức tiệc thì đã lắm nhé, vừa mát vừa thấy tòa nhà Bitexco lên đèn vào buổi tối.


