Hải sản đảo tươi rói mơn mơn, hương vị ngon, ăn ngất ngây bất chấp giá

hai san dao tuoi roi mon mon, huong vi ngon, an ngat ngay bat chap gia - anh 1

Bữa ra đảo Lý Sơn chơi bời, nhất quyết phải ăn 1 bữa hải sản cho cực hoành tráng thì mới chịu. Khà dễ dàng để tìm thấy quán ăn hải sản, cứ đến khu trung tâm là có 3-4 quán hải sản tươi rói, tha hồ mà lựa chọn. Tụi mình thì tấp vào ngay 1 quán, có hỏi giá qua lại, thấy ok nhất nên tấp vào liền! 

hai san dao tuoi roi mon mon, huong vi ngon, an ngat ngay bat chap gia - anh 2


Hải sản thì tươi, còn sống hẳn hoi nên khỏi lo về chất lượng. Giá cả thì hơi chát nên lưu ý phải hỏi giá trước rồi hãy mua, đừng thích cái nào chỉ cái đó, tính tiền là ngỡ ngàng à! Không nhớ rõ, mang máng mấy món, tôm hùm này là 1 triệu/kg, cua huỳnh đế 750k/kg, ghẹ 350k hay 400k/kg gì đó,... thấy mắc  hơn hẳn trong đất liền mình. Sang mấy hàng khác thì cũng xấp xỉ nhiêu đó, nên quyết định ăn đại luôn cho rồi! 

Và quả thực là 1 quyết định đúng đắn, vì hải sản tươi không thể nào nói tới được, roi rói mơn mởn luôn, cắn 1 phát là sướng răng. Thêm phần nêm nếm gia vị ngon khó cưỡng, ăn là mê! 

hai san dao tuoi roi mon mon, huong vi ngon, an ngat ngay bat chap gia - anh 3


Đầu tiên sẽ là món Nhum nướng mỡ hành. Ăn beo béo như gạch cua, mịn màng thêm mỡ hành beo béo, đậu phộng bùi bùi. Mới ăn món này lần đầu mà ghiền luôn, giá cũng phải chăng, cỡ 20k/con thôi!

hai san dao tuoi roi mon mon, huong vi ngon, an ngat ngay bat chap gia - anh 4


Ghẹ thì tươi rói, chắc thịt cực, con cái gạch beo béo ăn ngon khó cưỡng.

hai san dao tuoi roi mon mon, huong vi ngon, an ngat ngay bat chap gia - anh 5


Thêm đủ loại ốc nướng mỡ hành rắc thêm đậu phộng vào ăn cho đã! Mấy loại ốc này thì trung bình 70k/kg. Ốc sò tươi giòn sật sật, ăn mà mê!

Tụi mình ăn nhiều món quá, chút còn dụ quán tặng thêm 1 dĩa ốc này nữa nè, quá đã! :)

hai san dao tuoi roi mon mon, huong vi ngon, an ngat ngay bat chap gia - anh 6

Giờ là đến nhân vật chính trong bữa đó, tôm hùm tươi rói, nướng vừa tới, màu đẹp lung linh, likm tim, nêm nếm đơn giản, thêm mỡ hành. Vậy là ăn ngon banh chành luôn. Thịt tôm chắc, tươi đến nỗi dai dai, xé ra còn khó, không bị bở, cắn phập 1 phát là tan nát cõi lòng. Ngon đắm đuối, khác xa với chất lượng ở đất liền mà mình đã từng ăn. Đúng là hải sản ở đảo thì không thể nào mà sánh bằng!

hai san dao tuoi roi mon mon, huong vi ngon, an ngat ngay bat chap gia - anh 7


Mua nguyên con tôm, quán tư vấn nên để cái đầu nấu cháo. 1 cái đầu con tôm thôi mà nấu tô cháo ngọt vô cùng, độ sánh vừa phải, ăn thơm mùi tỏi phi, hấp dẫn! 

hai san dao tuoi roi mon mon, huong vi ngon, an ngat ngay bat chap gia - anh 8


Còn nhiều món khác mà lo đánh chén quá quên chụp nên quăng bill lên cho các bạn tham khảo luôn này! Bữa ăn quá hoành tráng cho 4 đứa luôn! :)

Cái giá không làm mình điêu đứng vì  hải sản quá ngon và chất lượng. Có dịp ra đảo Lý Sơn chơi tiếp mình cũng sẽ đi ăn tiếp, hì hì :)

người yêu thích