Hải Phòng cityyyy
Hải phòng thì hot lâu rồi, nhưng tớ đi 2 lần thì vẫn chưa ăn được hết đồ Hp 😫
▶️ Di chuyển: Lần này tớ chọn đi ô tô, cho chủ động thời gian. Có rất nhiều hãng xe ở các bến để thuận tiện các bạn.
- Tớ đi xe Hoàng Long ( bến nước ngầm) với 100k/ lượt. Nhưng mua khứ hồi thì 180k thôi.
▶️ Đi lại: chắc chắn nên thuê 1 chiếc xe máy, để đi được mọi ngóc ngách.
▶️ Ăn gì nhỉ?
- Bánh đa cua: rất nhiều địa điểm nhé các cậu, must try 48 Lạch Tray này.
- Bún cá cay: 66 Lê lợi, nó ở đối diện quán bánh mỳ bà già đó.
- Bún chả, nem của bể: 92 Trần Nhật Duật hoặc bún Thắm ở đường Tôn Đức Thắng ạ.
- Dừa dầm, cà phê cốt dừa: ngọt, siêu ngọt nha các cậu. Nhưng ngon, cứ đi vào phố Lam Sơn nè đến quán cô Hạnh nha.
- Bánh mỳ que: 2,5k/c. Các cậu có thể ăn ở quán bánh mỳ ngay cạnh càphe 1986 ở Đinh Tiên Hoàng, có cả chè và chỗ ngồi thoải mái hơn. Rồi ra bánh mỳ bà già - Lê lợi mua mang về nhé.
- Ngoài ra rất nhiều món ăn vặt: bánh bèo, giá bể xào, ốc, bánh đúc tàu,... tớ ko còn bụng để ăn hết
- Hải phòng cũng có rất nhiều quán cà phê sống ảo, nhỏ xinh cũng có. Nhưng quán nên đến khi tới HP là No.1986 không gian siêu rộng.
▶️ Tớ nghĩ 1 ngày ko đủ để khám phá hết. 😅 nếu có thể các cậu đi 2n1đ để khám phá cũng như ăn hết HP nhé
❤️ Chuyến đi của tớ chi phí nhẹ nhàng thôi với 2 đứa con gái, lượng ăn vừa phải ~ 500-600k/ng nha.
0 người yêu thích
0 bình luận