Hải Phòng - Bánh Đa Sườn Hẻm

❤️ Đâu phải chỉ Hà Nội mới có quán ăn nhỏ nơi ngõ nhỏ . Hải Phòng cũng có những quán nhỏ nằm nép trong 1 con ngõ nhỏ nơi phố xá nhộn nhịp . Quán đã bán rất rất lâu đời rồi . Chắc đã có rất nhiều thế hệ ăn tại đây . Lâu lắm rồi cứ mải chạy theo quán xá mới mà em như quên mất 1 nơi cũ. Nay đi cùng vợ chồng ông anh ra ăn . Quán nhỏ nằm nép cạnh số 68 Mê Linh nha mọi người 🍀 Bánh đa sườn thập cẩm vẫn chỉ 25k . Sườn ninh thơm mềm đậm đà , miếng thịt viên thơm mùi nắm , ít bò chín , viên chả thịt . Cùng nước dùng thơm ngọt và đặc biệt thơm ấm mùi gừng . Thỉnh thoảng ăn miếng bánh đa cắn phải miếng gừng cay cay ấm ấm . Cảm giác thật dễ chịu 🍀 Chị chủ quán vẫn rất thân thiện , vui vẻ . Tuy quán nhỏ nhưng vì được để xe bên đường nên mọi người cứ yên tâm là ko lo ko có chỗ để xe nhé . Ah ah nhà chị có sate tự làm ăn cũng ngon lắm . Ai thích ăn cay thì nên thử nha. 😍
người yêu thích