[Hà Nội] - YÊU MÈO -THÍCH TẬP THỂ CŨ - THÍCH YÊN TĨNH UỐNG GÌ? NGỒI Ở ĐÂU?

Mở post nên cho tớ nói trước vì tìm được quán ưng cái bụng quá. Tớ thì nghĩ đơn giản là chắc cũng có nhiều bạn sẽ thích giống tớ nên cũng muốn review đôi dòng. Bạn nào biết thêm quán thì review cùng tớ nhé, càng nhiều quán lại càng có chỗ mà la cà☺️ Ngày trước nhà tớ ở tập thể, nhưng rồi kinh tế gia đình ổn định nên bán căn đó đi rồi cũng ở được nhà đất. Nhưng thế nào mà tớ cứ nhớ mấy khu tập thể dã man, nhỏ, cũ, nhưng mát mẻ và yên tĩnh vô cùng nên lang thang đi tìm mấy quán cà phê mở ở khu tập thể. Lúc đầu là tớ tìm thấy Cư Xá - chắc ai cũng biết 😙 nhưng có đợt check in đông quá, nên hơi ồn rồi đồ uống cũng không được ngon nữa. Xong tớ biết quán Gác Miên cũng ngay gần đó luôn ý, cũng đáng yêu, siêu yên tĩnh, nhưng thi thoảng tớ thấy hơi bí và ngột ngạt vì ở Miên ban công bé. Thì tình cờ , tưởng hết chỗ đi rồi, bạn tớ giới thiệu cho Suỵt - hẹn 1 ngày đi cùng nó và thế là tớ ưng ngay, ưng ngay luôn.😂 Ở Suỵt không giống những quán cafe khác đâu, thật đấy! Quán cứ kiểu gì ý, tớ thấy quán chả có chỗ check in ý, nhưng mà góc nào cũng ngồi được. Nhiều cây xanh vô cùng, như cái rừng nhỏ nhỏ. Hôm tớ đến là ban chiều, 4h ngồi ở sân, sao tập thể mà có sân rộng thế nhỉ, gió mát, có 1 con mèo thôi nhưng rõ béo, chắc 6kg luôn mất😂 Đồ uống khá ngon, rẻ, bàn ghế cũ theo style vintage ý. Cả chiều ngồi hưởng gió trời mát lịm sườn không muốn về😂 Quán được hút thuốc nhé, có cả điếu cày ý🤣 Tớ thấy tìm được quán thoáng rộng như thế này, thu về nữa, nghĩ ngồi giữa sân se se lạnh, uống cốc nâu đá thì best. Quán rộng nên yên tĩnh đúng tên quán, phần sân sẽ rộng hơn phần nhà nên ai thích thoáng đãng thì rất hợp nha. Nhưng ngồi đến tối có nhiều muỗi lắm, nhớ xin bạn nhân viên lọ soffell 😂
người yêu thích