[ Hà Nội ] - QUÁN NHẬU MỞ XUYÊN ĐÊM CHO TIÊN TỬU
hông gian cách đây vài tháng trước tớ ăn thì có vẻ chật, nay qua đã thấy có một không gian bên trong cũng rộng lắm đó nha, đủ 20 người ngồi lận đó
Thực sự đồ ở đây đều hợp với các bạn nam và nữ luôn, sake ở đây thơm lắm, mấy bạn nữ có thể uống thoả mái mà không lo bị say nha 🤩
Đồ ăn kèm tớ hay gọi khi ghé tới Mangetsu là những món xiên que nướng (gan gà *must try*, thịt bò, gà,...), rồi một bát Mangetsu Miso Ramen, Salad (chỉ với 80k ăn phomai thoả mái vs salad lun 😚), sashimi, cơm lươn, cá Saba nướng,...
Xiên nướng ở đây ăn đúng kiểu như bên Nhật luôn, vị tẩm ướp nhẹ nhàng không bị gắt, ngọt mặn nhè nhẹ. Tớ cực kỳ mê món Gan gà xiên nướng, gan béo ngậy bùi bùi, nước sốt rưới vào gan thấm thía từng miếng 😍
Hay món Mangetsu Miso Ramen cũng nên thử nha, tớ ăn thì thấy vừa nhưng bạn tớ thì kêu mặn một xíu. Ramen tự làm nấu chín tới không nát, nước dùng không bị mỡ mòng vẫn có vị thanh thanh
Ngoài ra có 1 vài món ăn kèm mà “chiếm” được lòng tớ như: Cá Saba nướng thịt mềm ngọt, một đứa ghét ăn cá như tớ mà còn mê 🥲. Hay là Sashimi tươi rói,...
Nhìn chung đồ được nêm nếm vừa miệng người Việt, nhưng vẫn giữ được nét văn hoá người Nhật đó là điều tớ thích. Mà ai bảo ăn đồ Nhật là đắt, chỉ tầm 300k/người là vừa rùi nè 😍
.
📍Mangetsu: 16 Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
💸~250-350k/người
⏰18:00-02:00
người yêu thích


