[ Hà Nội ] - Phở gánh đêm ngã tư Hàng Bạc - Hàng Đường

Mình chưa từng được lang thang ăn đêm khuya hàng rong ở Hà Nội, nhân một hôm có bạn SG vào chơi nên làm một chuyến ăn đêm xem sao thì tìm được quán này Thấy có cả tái - chín - sốt vang ... mà mình chỉ ăn thử 1 món Phở Tái Lăn thôi. Theo cảm nhận của mình thù thấy tiệm này khá ổn, ăn cũng chỉ ở mức vừa miệng, tuy nhiên hơi nhiều mì chính ạ, ăn xong muốn say xẩm mặt luôn í, với lại nước phở cũng không được nóng lắm ạ. Cứ phải sau 00h30 mới có nên phải thức muộn chút. Do quán bán đêm nên các bạn đi quẩy về ăn hơi đông 1 tí
người yêu thích