[Hà Nội] - NGỒI NGẮM ĐƯỜNG PHỐ ĂN KEM XÔI ƯNG MIỆNG
Kem xôi ở đây okila phết luôn nhé, lần nào qua đây cũng rủ đông đông để gọi mấy loại kem xôi đủ màu sắc để thử. Kem ở đây chất kem vẫn mịn như những lần ăn lần trước, cảm giác ăn không bị dăm đá, mà đúng kiểu ngọt ưng miệng luôn, mấy bác nào nghiện đồ ngọt như tui thì duyệt kem ở đây luôn, kem sẽ hơi nhanh chảy một chút nên nhớ là chụp checkin sống ảo nhanh nha, nhớ gọi thêm cả topping ăn ngoài như hạt sơri, dừa khô ăn kèm hợp phết luôn. Phần xôi bên trên thì có 3 loại xôi với các màu khác nhau, xôi đậu biếc màu xanh biển, cẩm tím màu tím và xôi lá xếp màu xanh lá cây, phần xôi mềm dẻo ăn cùng kem khá hợp, để một lúc lâu xôi sẽ hơi khô cứng một chút nhưng cẳn bản là ăn cùng kem vẫn ngon, cũng hiếm có cửa hàng kem xôi nào mà ưng chất lượng của cả kem với xôi, nhưng Codonut cũng rất đáng để thử nha. View của quán khá xinh luôn nhé hợp sống ảo cho các nàng nè, mà kiểu có cả chỗ ngồi vỉa hè đúng hợp ý tui quá, lần nào qua đây cũng chỉ xí chỗ ngồi ngoài thôi thoáng thoải mái lắm cơ. Các bác note lại bỏ túi địa chỉ ăn kem này nha
người yêu thích


