[Hà Nội] - nghiện đồ Trung Quốc NÊN ĂN Ở ĐÂY

Chẳng là em người miền nam, nhưng ra Hà Nội chơi dự sinh nhật đứa bạn, nó thì nghiện đồ Trung Quốc nên đãi tiệc tại nhà hàng này luôn. Cũng xem nhiều review trước khi ra Hà Nội thấy nhiều người khen, hôm qua đi ăn về cũng ưng cái bụng nên vừa làm cốc trà sữa em lại hì hục gõ review. Em nói về món ăn trước đi haz, hình như có chương trình menu đặc biệt sinh nhật nhà hàng hay sao đó, nên khá là chất lượng nè - Khai vị thì phải ra khai vị, Tôm hùm tam thế (nghe tên kêu ghê ) và Salad ngó sen trộn thịt cua, tôm sú (thì em ăn cũng na ná giống gỏi ngó sen trong miền Nam, chỉ khác là bày trí có đẹp hơn, nhưng ăn cũng khá ngon). - Hình như trong set đặc biệt không có Dimsum, nhưng vì đã vào nhà hàng Trung Hoa thì đương nhiên không thể không gọi. Dimsum thì cũng như các nhà hàng Trung Hoa khác nên em không ấn tượng gì mấy, vỏ bánh dai mềm, nhân bánh thì cũng tươi ngon - Canh cá song: Húp phát ấm bụng hẳn luôn, cá rút xương được áo qua dầu trước rồi hâm, cá béo nhưng ko mỡ màng gì đâu, nghe nhân viên giới thiệu là có hầm với gà nữa nên nước dùng ngọt thanh, nói chung là ưng bụng. - Tiếp đến là món “Gà đồi nướng muối biển”, chắc là trong list menu hôm nay em ăn thì món này là em thích nhất. Gà được tẩm ướp rồi bọc giấy bạc, lá sen rồi tiếp đến là muối. Món nay được nhân viên phục vụ ngay tại bàn châm lửa cồn rồi dùng muỗng để đập vỡ lớp muối biển bên ngoài. Phải nói là thịt gà giòn không bị khô, ướp rất vừa miệng (hay do mình dễ nuôi, ăn gì cũng thấy ngon ). - Menu xịn sò ghê, chơi hẳn Thịt bò Wagyu, sốt tiêu trắng trong trái ớt chuông, miếng bò mềm, thơm, nhưng không bị béo. - Tới món này thì thật sự là em đã quá no rồi, mì efu xào với bò: mì tươi, dai, thịt bò mềm, xào với dầu ô liu (em nghĩ là dầu ô liu chứ thật ra em cũng ko biết), ăn cũng ngon ngon - Bưng món tráng miệng ra thì phải nói là thoả mãn, Tráng miệng Bạch yến hầm trứng trắng (nhân viên đọc em nghe vậy không biết có nhầm không, ngại cũng không hỏi lại luôn ), lúc phục vụ lên nhân viên đốt lửa ngoài vỏ dừa nên thơm, vị thì thanh mát. Có nghe nhỏ bạn nói là menu sinh nhật hết tuần này thôi nên ai có thích món Trung Hoa mà lại thích không gian sang đẹp 1 chút thì có thể đến đây thử nhé.
người yêu thích