[HÀ NỘI] - Nem Nướng Nha Trang Mẹ Lê

Chiều hôm qua lên cơn vật nem nướng nên tôi ngồi vắt vẻo trên con xe cub mà mỗi lần đề xe là phải đạp muốn rớt nửa cái linh hồn, cùng với bạn H tôi đi tìm quán ăn. Lang thang đến phố Nguyễn Khuyến thì thấy quán, Le's Pizza nhưng bán cả nem nướng nữa. Đói quá nên bạn H tôi cứ thọc vào sườn tôi bảo: "Vào, vào nhanh không tao giãy đành đạch ra bây giờ". Thế là tôi chiều bạn. 🙂 Cảm nhận đầu tiên khi bước vào là không gian rộng, decor theo phong cách Hội An. Nước chấm ở đây sền sền, không quá đặc, thơm mùi tôm hơn những chỗ trước đây tôi ăn. Thịt nướng mềm, quạt vỉ nướng nên thơm vch. Thề là tôi thích ăn nem nướng nhưng ngại nhất là không có đĩa cuốn mà phải để lên tay cuốn. Ở đây thì đĩa đầy đủ, nhìn xịn xò kinh. Điểm cộng là ở đây còn có cà rốt tươi, rất perfect với đứa không ăn củ cải với cà rốt muối như tôi. 💲Giá: 35k/suất + free trà sả tắc vì quán mới mở. Điểm trừ nho nhỏ là điều hòa mát quá làm tôi ăn xong muốn trải đệm ra ngủ luôn, nhưng bạn H tôi lồng lộn lên đòi về đi chơi với ny nên tôi lại chiều bạn. 🙂 ✅Đánh giá chung: - Chất lượng: 9/10 - Không gian: 10/10 - Dịch vụ: 9/10
người yêu thích