[Hà Nội] - Lẩu Thái 108A6 Trần Huy Liệu
Lạnh lạnh thế này mà có nồi lẩu Thái chua chua cay cay thì còn gì bằng. Quán này có cả nướng và lẩu nhưng cá nhân thích lẩu hơn. Lẩu thái ở đây vị ưng ý cực kì, nước lẩu màu vàng đục, đậm vị chua cay cốt dừa. Nghe chị chủ nói nguyên liệu đều nhập từ Thái nên chuẩn vị đến 90%, vì thế nên có hơi cay, ai mà ăn được cay thì thấy ngon lắm.
Đĩa nhân lẩu này 2-3 ng ăn, có ba chỉ bò, tôm, mực, ngao và các loại viên thả lẩu, thịt thà đều khá tươi, nhưng bọn mình còn nhậu nữa nên gọi thêm heo cháy tỏi đỉnh của chóp luôn. Các bác thử xem sao
người yêu thích


