[ Hà Nội ] - Lẩu băng chuyền Hongkong
Thời tiết càng ngày càng lạnh, cơn nghiện lẩu tăng cao phải lập ngay team đi ăn lẩu vì quá thèm.
* Không gian:
Quán năm ngay dưới chân khu chung cư Golden Amor nên cũng dễ tìm hiuhiu. Quán có 1 tầng không gian rộng rãi, nhìn sạch sẽ sang sang mà giá lại hạt dẻ. Lúc mình đến quán đông kín người ngồi ở chuyền nên được ngồi bàn gia đình. Lúc ngồi xuống bàn, mình mới nhận ra khác với những hàng lẩu băng chuyền mình từng ăn thì bàn to ở đây mỗi người sẽ có 1 nồi lẩu riêng chứ không chung 1 nồi nên rất tiện khi đi nhóm đông mà mỗi người 1 khẩu vị.
* Đồ ăn:
Được các bạn nhân viên giới thiệu thì có 3 vị lẩu: Lẩu nấm, lẩu Thái và lẩu Nhật. Buffet coca 39k. Mình nghiền ăn cay nên chọn lẩu Thái. Vừa bật bếp sôi, chưa lên đồ mà nước lẩu thơm quá nên mình thử uống luôn. Nước lẩu besttttttt 🔥🔥🔥🔥. Đồ nhúng trên băng chuyền khá đa dạng từ ba chỉ bò, hải sản như tôm, mực, cá hồi,... đến các loại viên bò, tôm, phô mai, ... rồi còn có các món ăn kèm như gà chiên mắm, rang muối, phở cuốn,.... Mình vốn muốn order đồ riêng luôn ra bàn nhưng thấy khách siêu đông, chờ đồ lâu chắc tầm 10p, 15p gì đó nên mình tự thích ăn gì thì lấy xuống cho nhanh, đồ được refill liên tục nhưng vẫn không kịp được vì khách đông quá. Ăn lẩu băng chuyền mỗi thứ 1 tí 1 tí đĩa chất cao ngất là chuyện thường, ngại xíu đồ ăn ngon ăn lại nhiều 🤤🤤 nên mấy bạn nhân viên thu đĩa cho mình chắc sốc lứm 😅😅😅 Thêm 1 cái nữa, nước sốt chanh chua chua ngọt ngọt thực sự rất ngon 😋😋😋
* Nhân viên:
Mình thấy nhân viên ít nên các bạn ấy vất vả chạy nhiều nhưng vẫn hay hỏi han mình cần thêm gì không. Khá nhiệt tình
người yêu thích


