[Hà Nội] - ĐÓN GIÁNG SINH, THỬ MỘT LẦN NGỒI CAFE KHÔNG WIFI
Ka là một quán cafe không chỉ ngon về “đồ uống” mà còn ngon về “không gian” nữa, vị ngon rồi nhưng không gian phải đặc biệt thì tớ mới quay lại nhiều lần 🥰
Đến với ...Ka đúng đợt Giáng Sinh, mình thấy không khí và mọi thứ đều rạng rỡ, đơn giản nhưng vẫn tạo được cảm giác gần gũi, dễ chịu🎄. Tone màu chủ đạo ở Ka là xám và nâu gỗ, tạo cảm giác ấm áp và bắt mắt, cực kỳ hợp với trend hiện nay. Chỗ ngồi ở đây chủ yếu nằm bên ngoài, còn bên trong thì có quầy bar là chỗ gần barista nhất, dễ dàng trò chuyện và quan sát cách các bạn ấy làm đồ thoăn thoắt.
Một điều nữa tớ thích ở Ka là hàng cây xanh trước cửa, như mang nét đặc trưng riêng của quán. Nghe tin đợt vừa dồi bị trộm hết bình, cây bị xới tung hết nên nghe cũng buồn lắm. 😔 À tới Ka thì không có wifi đâu nhớ, ai cần làm việc hay học tập thì nên cân nhắc nhá. Ai qua trò chuyện, bàn việc thôi thì được 😚
Mọi người biết tới Ka thường qua cà phê White Whisky với 2000m, nhưng lần này tớ review thử luôn Menu mùa đông với trà và cacao cho nó "khác bọt". Tớ có gọi 1 cốc Trà Cacao Nóng với Cacao sữa nóng. Hương vị ấm nóng nên thích cho cái thời tiết giá buốt đánh lừa cần có người yêu đây này 🙃. Tớ nghĩ đồ uống này có vẻ hợp cho thời tiết này lắm. Trà cacao tớ thấy khá lạ, hương vị thơm nhẹ nhàng, trà cũng không quá chát nên dễ uống. Các cậu cảm tưởng như tách trà có vị chocolate ý 😍.
Thường thì tớ hay gọi ship về nhà vì trời cũng khá lạnh hiuhiu và quán cũng đông nữa nên lười đi. Nhưng nay ra đúng lúc sớm nên khách cũng vãn, tha hồ ngồi chụp choẹt sống ảo hì hì.
người yêu thích


