[ Hà Nội ] - CẦM TAY 50K ĂN VẶT NO NÊ BỮA XẾ
Cứ chiều đến là hội chị em lại thèm thứ gì đó rồi rủ nhau đi bằng được. Hôm trước đọc được review có quán ăn vặt ở Tây sơn rẻ nên phải xách mông đi ngay, hên là nay đi theo review mà không hề thất vọng.
Quán là 1 kiot nhỏ nhỏ thôi, có chỗ ngồi ngoài sân và trong nhà chắc được 4-5 bàn gi đó, có mấy món ăn vặt như chim quay, nộm, bánh tôm, bột lọc, nem chua rán,..khá là nhiều món mà mình đi có 2ng nên ko gọi nhiều được:((
Đồ ăn ở đây được cái rẻ là thứ nhất, thứ 2 là anh chị chủ nhiệt tình, chất lượng món chấm 7.5/10, bánh tôm ngon ra phết, vỏ mềm ăn không bị xước lợi, con tôm nhỏ nhỏ nhưng thơm bùi, nem chua rán okela, nộm khá nhiều nhưng cho vào bát hơi bé nên lúc trộn lên hơi khó khăn, bị rơi hết ra ngoài ý, bát nộm có bò khô, lá lách ăn kèm nước nộm ngọt ngọt vừa miệng. Tính tiền còn chưa đến 100k đâu mà no chứ.
người yêu thích


