[Hà Nội] - Bún hải sản hoa quả Tun Tun

Mình đã ăn ở đây được khoảng 1 năm từ ngày quán mới mở, cảm giác vẫn ngon như ngày đầu ;)) Nước dùng ở đây vị chua không phải từ giấm mà được nấu từ hoa quả rất thơm và vừa vặn, bạn mình có người bảo là hơi đậm nhưng với mình thì là ổn. Còn có nước cốt chanh leo thay cho giấm, thơm mùi chanh leo mà chua dịu không bị gắt. Nếu bạn nào không ăn được chua thì đừng đổ hết vào nha. Một bát đầy đủ có tôm, mực, bề bề, chả, trứng cút, rau, ngày trước còn có đậu rán nhưng bây giờ không có nữa hay sao ấy ;(( Ăn 1 bát bún thêm cốc trà đá và 2 cái quẩy là no căng rún :)) Chốt lại hải sản tươi ( đặc biệt là bề bề), bán bún đầy đặn, nước dùng ngon, anh chủ thân thiện, quán nhỏ nhưng sạch sẽ mỗi tội giờ cao điểm không có chỗ ;)) Giá khoảng 30 - 50k Đại chỉ: Bún hải sản Tun Tun 25 Bùi Ngọc Dương- Hai Bà Trưng- Hà Nội
người yêu thích