[Hà Nội] -Bún đậu Cố Hương

Bún đậu cây bàng, bún đậu Bạch mai,... là mấy chỗ ăn ưu thích của mình and tada!! Hôm nay tìm thêm được 1 quán mới toanh!!!! Quán khá nhỏ nhưng khách đông dã man, mà ship đến lấy đồ cũng không ít 😱 có vẻ như quán khá có tiếng trên Now. Khách chủ yếu là sinh viên Bách Khoa vì quán nằm ngay gần trường, kế bên còn có mấy quán net :')) Đồ khá đầy đặn, đây là suất mình gọi 2 người ăn. Có đậu, dồi, chả, nem, thịt, bạn nào k thích có thể đổi sang đồ khác tùy chọn. Rất ưng khi đồ mang lên còn nóng, ăn trời lạnh như này thì tuyệt vời. Đậu được cắt thành miếng nhỏ rán giòn vỏ ngoài, bên trong vẫn mềm và ngậy. 🤤 NEM là cái ấn tượng nhấtttttt, có lớp vỏ vàng ăn không giống với nem mọi chỗ khác, mình hỏi thử a chủ thì a bảo a dùng thêm một lớp bột cho nem, khiến nó thơm và giòn hơn Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần khuyến mãi mua 1 suất bún đậu đầy đủ được tặng 1 nước ngọt, khá may khi bọn mình k biết mà đến đúng ngày 😆😆😆 Nước chấm khá ổn, tuy nhiên vẫn k thể bằng nước chấm thần thánh quán cây bàng 😛 được cái đồ ăn ngon hơn bù cho 😄 Điểm trừ là quán k có wifi, với 1 con nghiện mạng xã hội như mình thì hơi tệ😅😅, mình có hỏi chủ quán bảo đang chuẩn bị lắp 😂 💲Giá:30k cho 1 suất đầy đủ
người yêu thích