[Hà Nội] - BÒ NƯỚNG TẢNG – Tiệm ăn FeFa
Có thực mới vực được đạo, tối qua phải đi làm bữa thịt nướng cho ấm cái bụng oy mới có sức đi quẩy nè🧐🧐
Vô tinh vào ăn thui mà ưng ý phết.
🥊🥊Menu ở đây có nướng và lẩu, mình đi 3 người gọi combo chuyên bò 289k cùng một suất bò nướng tảng đặc biệt 139k. Combo nướng đã bao gồm kimchi, củ cải muối, bánh mì bơ mật ong và rau củ rồi nha.
Về thịt bò có đủ các loại ba chỉ bò, cổ bò, bò cuộn nấm, lõi vai, gầu bò đều khá tươi và để miếng to nướng xém xém ăn mêm nha, mình ghiền nhất ba chỉ bò nạc mỡ vừa phải hay gầu bò có chút gân và vân mỡ đan xen ăn ngậy ngậy. Xong chấm thịt với cái sốt nâu sánh thơm lạ miệng kiểu vị Trung Hoa hay ho lắm, còn sốt màu đen loãnh hơn và vị cũng không có gì nổi bật mấy. Bò nướng tảng là nguyên tảng thịt dày trông đã mắt, nướng ăn ngọt mềm chất lượng luôn. Mn nhớ nướng cả tỏi nha, trùi ui thơm nức dẻo dẻo ăn cùng thịt mê lắm. Điểm trừ là nướng than không có hút nên hơi bị mùi chút.
Quán chỉ mở tối, ngồi ghế tựa vỉa hề để xe rộng thênh thang, thoải mái tụ tập.
Nói chung team chuyên bò thì không bỏ lỡ quán này được đâu, giá rẻ mà chất lượng ngang ngửa nhà hàng luôn đó
người yêu thích


