[Hà Nội] - Bánh Canh Ghẹ Phú Gia

Bánh Canh Ghẹ Phú Gia: Kiot 14, ngõ 298 Tây Sơn, Q. Đống Đa, HN 💸35k-75k ⏰Cả ngày . ✨Lại chuyên mục bánh canh quay trở lại đêy, lần này là một chú quán khác này. Thấy mọi người hay ăn ở đây lắm mà giờ mình mới ăn lần đầu. 3 đứa gọi: 2 Bát Đặc Biệt, 1 Bát Ghẹ Xé. Thực sự là lần nào ăn bánh canh cũng bị no quá mức vì nhiều thực sự 😂. Giá cả ở đây cũng nhỉnh phết đấyy . ✨Bát đặc biệt có bạch tuộc giòn sật, bề bề hơi bé một xíu nhưng vẫn ngọt thịt, tôm bóc sẵn đỏ au, không bị bở kiểu đông lạnh, ghẹ xé nhỏ mà nhiều lắm nha. Duy chỉ có cái chả cá thái lát là mình hem thích, ăn miếng to hẳn đã miệng hơn 😭 Nước dùng ở đây đậm đà, không quá ngọt như nhiều quán khác, độ sệt vừa phải. Sợi bánh canh tươi hút sụp ngon ghê, mướt mải lắm kiki. Điểm trừ nho nhỏ là tóp mỡ chiên phồng hơi mùi khét, có lẽ là do chiên quá tay thì phải
người yêu thích