[ Hà Nội ] - Ăn thử lẩu Thái ở Vua Nướng và cái kết ưng ý

Đi lượn Hồ Tây về muộn vừa đói vừa lạnh thấy quán vẫn mở nên tạt vào ăn. Tên quán là Vua Nướng nhưng mình ko ăn nướng mà gọi lẩu để ăn cho nhanh, đúng cơn đói lắm rồi :)) 2 người gọi set lẩu Thái tomyum 299k thêm đĩa dưa chuột ăn no đẫy ko hết, tầm 3ng ăn vừa hơn. Đĩa nhân nhúng đầy đặn ko độn rau nấm tí nào ưng ưng, có ba chỉ là bò Mỹ chứ bắp bò là bắp bò ta xịn xịn, tôm chắc thịt, mực, ngao, viên thả lẩu, rau đậu mỳ.. Nước lẩu đánh cả trứng nên bay bay mềm ngậy, vị chua cay mặn ngọt ngậy rõ ràng ko lờ lợ, bạn mình bảo hơi chua còn mình thì thấy vừa, thơm lừng sả lá chanh, ăn cùng mỳ hay bánh đa đều ngon. Điểm cộng quán phục vụ nhanh nhẹn, chỗ ngồi vỉa hè thoáng, hơi lạnh nhưng có nồi lẩu là cũng ấm khỏi lo. Mình hỏi chị chủ còn bảo quán mở cả đêm cơ, mn mà thèm lẩu đêm thì thử quán này nhé
người yêu thích