Hạ nhiệt mùa hè với bát BÚN HẢI SẢN HOA QUẢ chua ngọt các bạn đã thử chưa?
Hello cả nhà, mùa hè đến mà buổi trưa mình chỉ muốn ăn cái gì mát mát, dễ ăn thôi ấy nên sự lựa chọn hoàn hảo chắc chắn có lẽ là bún hải sản nhỉ :)) giới thiệu cho các bạn quán bún hải sản hoa quả cực kì hấp dẫn lun. ^^

Quán bún hải sản nằm ở phố Bùi Ngọc Dương nhé, buổi trưa quán khá đông khách và trong quán cũng có điều hòa nữa nên ngồi ăn cực kì dễ chịu và mát mẻ.


Mình gọi 2 bát bún hải sản size bự có giá 50k để ăn thật no luôn. Menu mình có chụp ở dưới cho các bạn tham khảo nha, giá cũng 'vừa túi' lắm không hề bị đắt đâu.

Mỗi bát bún sẽ gồm tôm, bề bề, mực, chả cá và trứng cút nữa, với mình thế là khá nhiều topping rồi.

Điều đặc biệt ở quán là ăn bún hải sản kết hợp cùng với nước cốt chanh leo nên vị nước dùng chua nhẹ, thanh thanh và khá thơm mùi chanh leo. Ăn cứ phải gọi là thun thút luôn ấy.

Ngoài ra thì ở quán còn có quẩy gọi ngoài nữa, cá nhân mình thấy bún hải sản rất dễ ăn. Nước dùng chua ngọt ăn rất đưa miệng luôn nhưng mình nghĩ là lượng bún quán cho hơi ít nên khi ăn xong vẫn còn thòm thèm.

Miếng chả cá khá to nên được cắt ra làm đôi, ăn thì thấy vị của thìa là nhiều. \

Hải sản ngon, thịt bề bề không bã lắm, mực giòn giòn sần sật ăn cùng rau cải khá là hợp.

Chúc các bạn ngon miệng, tin mình đi đây là một địa chỉ ăn trưa lý tưởng đó. <3


