😯 Hàng Cháo Canh Chỉ bán chiều tầm hai tiếng là hết có gì hay
🔭: 158 Ngô Đức Kế, tp Vinh
⏰: 14h30-16h, 16h30
💵: 25k-30k
____
🗣 Cháo canh hầm nhà này cứ truyền miệng truyền mạng nhà nhau bán hết nhanh lắm, tầm một tiếng rưỡi hoặc hơn tẹo là hết làm tui đây cũng tò mò xách bạn đi thẩm.
👀 Cháo canh ở đây phải gọi là cháo canh fast & furious mới đúng, tui đến vào bàn ngồi mà bị choáng với tốc độ xoay người bê cháo của bà chị và tốc độ ăn với gọi đồ của các khách. Tụi tui gọi 2 bát nhỏ là 25k/ bát, bát to là 30k sẽ có thêm giò. Tui thì thấy cũng không khác lạ gì mấy, cháo canh hầm mềm vừa đủ, không nục, nước dùng ngọt đậm, có độ sệt, topping thì có sườn và sườn sụn hầm mềm, ăn thơm. Điểm đặc biệt chắc là ở đây có thêm hành phi nhà làm nhưng hình như ở đây phi cả vỏ hay sao á, tui ăn nhiều phát thấy khô khô, bỏ qua chuyện vỏ thì hành phi giòn và thơm, được thêm thắt thoải mái, cứ tia thấy hộp hành ở đâu thì cứ mạnh dạn lấy bỏ thêm nha.
🦁 Ngoài ra ai muốn ăn thêm bánh mì rán thì order 5k/ đĩa, nói là mì rán nhưng ko ngấm nhiều dầu đâu ạ nên ăn cx ko bị ngán. Tui thấy cháo canh đây oke ko khác biệt gì nhiều với các hàng cháo canh chất lượng khác, chắc là lạ ở cách bán và h ăn của mn, tui ko nghĩ tầm 2r chiều mà có đông ng ăn món này đến thế, lúc tui đến là 3h kém vào ngồi gọi đồ mà cảm tưởng là sắp hết đồ đến nơi rồi, ai cũng thi nhau gọi làm m hơi hoang mang. Dù gì thì đó cũng là một nét đặc trưng nên đi thử ạ
người yêu thích


