"Hạ gục bao tử" với tô BÚN NEM NƯỚNG LỤI MÍA thơm phức, ăn xong vẫn thèm
Hôm nay được chị đồng nghiệp cho cái hẹn sáng dẫn đi ăn bún thịt nướng, nem nướng lụi mía gần xịt công ty, tui nghe nem nướng mía là lạ nên cũng tranh thủ dậy thật sớm đi ăn để viết review cho mọi người nè.
Chỗ chị này bán hơi nhỏ, chỉ để được 2 cái bàn à. Lại ăn thì phải qua quán cf đối diện ngồi.
Địa chỉ: 183/40C, Bến Vân Đồn, Q.4
Bán từ 9h - 15h
Nem Nướng quấn vào khúc mía nướng vậy nè, thịt nó thơm với ngọt hơn á.
Mình nghe chị nói là chị bán đến khoảng 1-2h chiều là hết rồi á. Đa số bán cho dân văn phòng ăn nên sau buổi trưa là gần như hết sạch.
Nhìn to vậy thôi chứ nem nướng hơi mỏng. Với lại cái này nướng hơi lâu, bạn nào lại mà hết thì kiên nhẫn đợi nha.
Một tô bình thường có nửa cây nem, thịt nướng, chả giò, bì là 40k/tô
Cây nem nướng thêm là 15k/cây nha.
Theo mình một tô như này 40k hơi mắc chút xíu, nhưng mà do thịt nướng ăn cũng ngon nên cũng thấy ok. Mỡ hành ở đây có mấy cục tóp mỡ chà bá ăn phê lắm luôn nè.
\
Nem nướng thơm, đậm đà, mình vẫn chưa phát hiện điểm nào khác so với nem nướng bình thường, chắc phải ăn thêm lần hai :))
Nước mắm của chị này mình thấy ngon nè, vừa ăn.
Tô mà có thêm cây nem như mình là 55k nha.
Chỗ này ăn cũng ổn nè mà hơi nhỏ, với nóng á. Phải qua quán cà phê ngồi mới thoải mái nên cũng hơi bất tiện.
Tóm lại ăn cũng ổn, bạn nào ở quận 4 thì nên đi ăn thử nha.