Hà Giang
Kẻ thích đi sẽ luôn cảm thấy bị gò bó nếu chỉ được ngồi 1 chỗ.
Bình minh Đông Bắc khác bình minh Sài Gòn lắm. Rõ ràng cũng là 1 Mặt Trời, nhưng sao ánh nắng ở Hà Giang lại đẹp đến lạ.
Nếu chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn, bạn sẽ không hiểu cái cảm giác ngỡ ngàng rồi là hạnh phúc, sẽ không hiểu cái cảm giác thế nào là ôm xe băng đèo vượt núi để đến được vùng đất xinh đẹp này.
Đất nước mình còn nhiều nơi đẹp lắm chẳng phải sao ❤️
Này là hoa Gạo đỏ như máu, này là Mã Pì Lèng uốn lượn, bên dòng sông Nho Quế hiền hòa.
Tuổi trẻ được mấy khi, thôi cứ bay như cánh chim trời đến nơi mình muốn, làm điều mình thích là được.
Chào bạn, bạn tên gì?
Còn tôi là Kim Ngân ❤️
0 người yêu thích
0 bình luận