Há Cảo Xíu Mại - Vạn Kiếp
📍Xe đẩy góc Phan Xích Long & Vạn Kiếp. Đường Vạn Kiếp nhỏ nhỏ mà 1 ngàn lẻ 1 quán ăn rồi đến 2-3 xe há cảo lận nên các bác từ PXL rẽ trái Vạn Kiếp qua quán bún mắm là tới nha.
⏰ 4pm - 10pm
🏠 Là 1 xe đẩy nhỏ sát lề đường, có chỗ để xe và bàn ghế ngồi chung với quán mì tàu nếu ăn tại chỗ, thường mọi người chủ yếu mua mang đi.
💰Phần thập cẩm 6 viên: 24k, trung bình 4k/viên
♨️ Có 5 loại há cảo (thịt, tôm, hẹ, bắp, cà rốt) và xíu mại hấp. Viên nào viên nấy nóng hổi, ú nu ú nần, nhân đầy đặn, thơm, ngọt và ẩm. Vỏ mềm, mỏng nhưng phần đầu túm thì hơi bị nhiều bột. Nước chấm của quán theo kiểu nước tương pha loãng hay ăn bột chiên, há cảo rồi thêm chút tương ớt 🌶 thôi, với mình thì nó không được đậm đà, nếu bác nào thích ăn cay thì cho thêm chút sa tế (❌khá cay nha). Nhân bắp ăn ngon nè, có hạt bắp Mỹ với thịt ăn giòn giòn, ngọt ngọt. Hành phi cho hơi ít vì mình là đứa thích ăn hành phi nên hơi buồn 1 tẹo nhưng hành không giòn cũng chả thơm nhé.
Cô bán hàng vui vẻ, dễ thương nè. Xe lề đường thôi nhưng cũng vệ sinh lắm. Nói chung khá “ổn áp” cho 1 buổi xế chiều, 1 người tầm 6 viên là no ngang bụng rồi đó.
1 người yêu thích
0 bình luận