Gửi xe miễn phí, bác bảo vệ khá vui tính
Một hôm tình cờ đi ngang qua thấy cũng đông người nên ghé vào ăn thử với đứa bạn. Tuy quán khá đông nhưng nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, gọi món là có ngay. Mở thực đơn ra và bị hoa mắt bởi quá nhiều món ăn mà món nào nhìn cũng rất hấp dẫn. Cuối cùng mình và bạn mình chọn hai món rất truyền thống. Bạn mình gọi bánh bèo còn mình gọi bún bò Huế. Phải nói là bánh rất ngon và thơm, khi bưng ra còn nóng hổi, nước chấm chua ngọt vừa miệng. Còn bún bò thì nhiều thịt, lại có thêm riêu với huyết, lạ miệng và cũng ngon. Một phần tuy không nhiều lắm nhưng đủ no bụng. Gửi xe miễn phí, bác bảo vệ khá vui tính

người yêu thích


