Grand opening Uniqlo Việt Nam

Tình hình là tối hôm qua chủ nhật, mình có ghé cửa hàng đầu tiên của Uniqlo khai trương tại Việt Nam. Ban đầu mình vẫn phải xếp hàng vì không nhờ được người quen đang làm trong cửa hàng do quá tải công việc nên chấp nhận đứng chờ khoảng 15-20 phút. Sau khi vô rồi thì phải nói quá choáng ngợp trước cách bày trí của hệ thống cửa hàng này, tầng trệt hầu như bố trí đầy đủ các loại áo quần của cả nam lẫn nữ, tha hồ lựa chọn, kết nhất vẫn là áo khoác chống thấm, chất liệu vải phải nói quá chất lượng với form áo thẳng đứng, ôm vừa người luôn, nếp túi áo phẳng lì theo đường may hoà vào vải áo 😯😯😯 nhưng mà tới 1 triệu 500k nên đành ngậm ngùi bỏ xuống 😂. Vòng quanh tầng trệt là đủ các loại áo quần, có khu áo chuột Mickey phiên bản dành cho thị trường Việt Nam, giá cũng khoảng 300k khá hợp lý. Khu áo tự thiết kế UT muốn hình vẽ tự thiết kế rồi họ làm cho mình cái áo với hình vẽ đó. 😀😀😀 Ngoài ra là các áo khoác, áo lạnh, nhìn sơ thì tưởng dày lắm khi sờ vào thì nó mỏng hơn mình nghĩ. Đảo 1 vòng tầng trệt rồi lên thang máy lên tầng 2 là khu quần áo nữ với trẻ em cũng lặp lại phía dưới nhưng nhiều màu sắc và size hơn thì phải (tầng trệt giống như là khu mẫu trưng bày chung cho cả nam lẫn nữ và trẻ em). Xong lên tầng 3 thì là khu quần áo nam, các bạn sẽ đi vào khu quần áo dạng thể hiện phong cách đặc trưng của thương hiệu (vì uniqlo xuất xứ từ Nhật Bản nên khu này bán các loại áo quần mang những họa tiết đặc trưng Nhật Bản luôn, giá cũng từ vừa phải tới cao tuỳ vào mẫu mã và chất liệu vải (mà mình nói thiệt luôn là chất liệu vải ở đây sờ vào rồi là không còn muốn qua 2 thương hiệu đối thủ kia mua đâu 😂😂😂). Mình đã mua được 1 cái áo thun giá 500k với họa tiết Nhật Bản. Xong mình vô get line (xếp hàng) thì quơ thêm được cái áo sơ mi trắng tay dài và cái áo somi sọc ca rô xanh trắng vì chất liệu vải quá đẹp trai luôn, vô thử thì vừa y 3 cái thế là lấy luôn. ===> Nhìn thấy cửa hàng khá là lớn hình như là lấy hết của Parson cũ luôn thì phải. À điểm đặc biệt là quầy thanh toán có trang bị cái bàn cảm ứng khá hay là họ bỏ mấy cái móc ra hết khỏi đồ rồi xoay hết đống đồ 1 lượt đó trên cái bàn cảm ứng là ra tổng số tiền tự hiện trên màn hình thanh toán luôn nhé, cái này y chang siêu thị bên Mỹ, chứ không như mấy chỗ khác phải tay cầm cái máy bấm tít tít vô trong quần áo 😂😂😂 Nói chung khá là ưng ý cái bụng khi bỏ tiền ra mua được đồ với chất liệu vải cảm thấy khá ổn và xịn nên sẽ đợi khi nào có đợt sẽ ra hốt tiếp vì có mấy món mà chưa mua được. Bạn nào muốn thì tranh thủ cơ hội mua đi nha vì còn đang có giá tốt trong mấy ngày khai trương nhé! Tổng bill mình mua với ông anh mình hết 3 triệu 863k cho 7 món đồ đều ưng ý hết 😀😀😀 Địa chỉ: Đồng Khởi (chỗ Parson cũ)
người yêu thích