Gỏi ốc Nha Trang Go79 Thống Nhất Gò Vấp
Gỏi ốc🐚🐚🐚Nha Trang Go79 thì cũng biết lâu roài.
Quán này có nhiều cho nhánh lắm, hồi mình ăn cách đây mấy năm, ngon khó cưỡng.
Nay rình rình thấy khai trương chi nhánh Gò Vấp (Bãi đất trống, đối diện 395 Thống Nhất , Gò Vấp) nên tạt vô dứt liền.
- Hương vị: nước trộn gỏi và nước sốt chấm đậm đà, thơm nồng mùi chanh🍋, rất riêng, rất ngon, đu đủ giòn, chỉ riêng phần ốc Giấm nó cứng và dai, ăn đau cả răng 😩 Hồi trước ăn ở Vạn Kiếp là ốc tỏi, ăn giòn mê lắm, mình hỏi thì bạn bán nói mùa này hết ốc tỏi 🥺
- Địa điểm: bãi đất trống khá mát nhưng hơi bị chật, ngồi tum húm nên mua về là tốt nhất.
- Phục vụ: anh chàng bán khá nhiệt tình nhưng do quên bài hay sao ý mà cái phần sốt chấm tạo nên hương vị đặc biệt cho món gỏi ốc này thì anh lại quên cho, mình nhắc thì mới đưa, lại còn rót ra dính vô chén tà lưa làm tay mình cũng dính nốt ( ko có khăn ướt, khăn giấy gì luôn)
- Giá cả: 30-35 k a cho 1 phần ốc nhỏ cũng khá là bình dân, tuy nhiên nhìn ảnh dị chứ thực tế topping ốc có chút xíu à. Ai muốn ăn ngon mà rẻ nên rủ đồng bọn ăn cái phần đầy đủ thì nhìn hấp dẫn lắm nhiều topping ( ốc các loại và có cả sứa nữa) nhưng nếu đông quá thì ngồi bị chật, phải mua về 😅
Túm lại là tại trúng mấy bà ốc giấm khá dai, nên mất hứng, hết mún quay lại ăn lần nữa 😅😅😅
người yêu thích


