Gỏi cuốn chợ Xóm Chiếu Quận 4 🌯🌯🌯 — Ngon quá trời ngon 😍

📍 200/27C Chợ Xóm Chiếu (chợ 200) Quận 4 🕰 17:00 - 23:00 💸 7k - 25k Ở đây có ai ghiền món “Cuốn - cuốn - chấm - chấm “ như mình hong 🙈? Cứ nghe “Cuốn” thôi là thấy chảy nước miếng òi không cần nói thêm gì nữa đâu hihi 🙈. Từ hồi năm nhất đại học, mình thuê nhà ở Tôn Đản Quận 4 🌝. Ngay phía sau nhà là chợ 200 luôn nên cứ buồn buồn là xách ích đi bộ ra chợ ăn cho sướng rồi lăn về 😆, mà lần nào đi là y rằng lần đó ko có bỏ qua được “Gỏi cuốn” của cô Út 🥴. Hồi đó, 1 cuốn chỉ 6k hoy giờ tăng lên 7k soy 😂. Mình mê cuốn của cô là vì: — Cô không cuốn tôm thịt mà là, TAI HEO và TÔM 😻😻😻. Mình thì thích ăn tai heo lắm luôn giòn giòn thơm thơm ý. — MẮM NÊM: Siêuuuuu siêuuuuu ngon á mọi người, mình ăn nhiều chỗ rồi nhưng cảm giác ăn một lần nhớ mãi, ăn chỗ khác là lại nhớ về ở đây 🥺, kiểu mắm pha nó mặn ngọt chua vừa tới nó bắt mùi với cái gỏi cuốn á mọi người 🤧, nó đậm đà mà ta nói ăn 2-3 cuốn vẫn thấy muốn dính thêm vài cuốn nữa í 😢, ngon thực sự í 💓. — Cô chủ cũng dễ thương dễ tánh, bạn k ăn được rau thơm hoặc dị ứng tôm cũng yên tâm, nói là cô cuốn riêng chiều theo ý bạn liền nạ 😜. —— Quán có bán thêm gỏi khô bò, ngon không kém, nhưng mình hứa sẽ review một bài khác rõ hơn nha 😽. See yah ~
0 người yêu thích 0 bình luận