GỎI CUỐN 7 NGHÌN MÀ TO CHÀ BÁ
Chào các bạn, lại là Thảo đâyyyy, qua trời mưa mình lội qua chợ 200 ở bên quận 4 - Tôn Đản này, má uuii 1 rừng đồ ăn.
Cơ mà mưa á mình chỉ kịp mua 4 cuốn gỏi thôi, rồi đua thật nhanh về nhà
Về nhà mở hộp ra hú hồn, mấy bạn có thấy nó bự hơn tay mềnh không. Nói chung là cô cuốn rau và bún nhiều, nhưng vậy mình thấy đủ no và đã rồi
Bánh tráng rất dẻo, và khi để chung các cuốn nó dính, nhưng khi mình xé ra thì không rách, dẻo lắm luôn
Mình chọn mắm nêm thì hơi tiếc mắm hơi ngọt hổng cay, chứ chỉnh mắm lại xíu là ô cơ luoonnnn
🌈Sẽ quay lạiii, tui me nhiều quán ở đó lắm
📍Chợ 200, Tôn Đản, Q4 (Địa chỉ chính xác mị không nhớ rõ huuu)
🥦04 cuốn 28 cành nhoa
17 người yêu thích
0 bình luận