『Góc Travel』 Bạn có biết gì về một Kumano Kodo hoang vắng, huyền bí lại đầy tâm linh ❓❔

Lần trước mình đã đọc được review của một bạn trên nhóm giới thiệu về Dainichigoe - Một trong những con đường hành hương đến Kumano Sanzan khá là chi tiết và mình thấy cũng có nhiều bạn có hứng thú được trải nghiệm, nên hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mấy bồ một con đường khác đi Kumano Kodo mà mình đã được trải nghiệm đó là đi qua Đền lớn Kumano Nachi. Đây được gọi là con đường hành hương khá là nổi tiếng của giới tu sĩ và là nơi được công nhận di sản thế giới, có nhiều động thực vật quý hiếm sinh sống nên đây thật sự sẽ là những trải nghiệm cực kỳ thú vị cho mấy bồ đó nha. Trong văn hóa Nhật Bản Kumano Sanzan là thánh địa tâm linh phải kể đầu tiên, vừa là nơi thờ cúng tự nhiên, vừa là nơi mà thần linh trú ngụ nè. 🔻Tuyến đường đi bộ🔻 Cổng ➡️ Đền lớn Nachi➡️ Đền độ Aogishi ➡️Thác Nachi Trong quãng đường này sẽ có 3km đường đá trong suốt hành trình và có những bậc thềm để leo lên núi, nhưng đều rất dễ đi. Mấy bồ có thể đi bộ một quãng sau đó ngồi nghỉ ngơi rồi đi tiếp vẫn được nhen. 🔻Đường đến🔻 ▶️ Bạn có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến Kumano Kodo, như đi xe buýt tại ga Kiyoshi-Sen JR trong 20 phút sẽ đến ga Daegu. ◀️Đường về thì bạn có thể đi tuyến xe buýt tại thác Nachi trở về ga Kiyoshiura trong 20 phút. Nói một tí về con đường đá dài 3km của cổng hen. Là con đường hành hương nối liền 3 đền thờ nên Kumano Kodo trở thành một phần của ""Thánh địa và đường hành hương vùng núi Kii"". Mình có cảm giác con đường này có gì đó trang nghiêm kỳ lạ, rất linh thiêng và trang nghiêm, những cây thông và cây bách cao chót vót che kín bầu trời, rêu phủ trên con đường đá cho thấy dấu vết của những năm tháng trôi qua, trên đường đi có áo của những người hành hương và gương đá. Nếu bạn quan tâm, bạn cũng có thể thay và mặc kimono hành hương của người phụ nữ thời Heian. Trong cảnh sắc như vậy, bạn thực sự có thể quay trở lại thời cổ đại trong một giây. Tuy nhiên cần cẩn thận đi vào những mùa mưa một tí vì đá sẽ rất là trơn trượt nhen 😰😰 Điểm đến khiến mình khá là yêu thích đó là Thác Nachi - là thác nước lớn nhất ở Nhật Bản, với chiều cao 133 mét. Mình gợi ý mấy bồ nên đi vào tháng 11 vì thác Nachi Taisha vào tháng này sắc thu đậm đà vì những chiếc lá đỏ hòa quyện với sức sống màu xanh của khu rừng. Mình nghĩ khung cảnh tuyệt diệu nhất là bức tranh được tạo từ thác nước và Ngũ Trùng Tháp đỏ thẫm. Hình ảnh này mình đã từng thấy qua rất nhiều trong các quyển tạp chí nói về du lịch Nhật Bản. Nhất định mấy bồ sẽ thích cho xem ! 🔻Một vài kinh nghiệm bỏ túi nho nhỏ của mình 🔻 ➡ Dưới chân thác Nachi có một vài cửa hàng bán thức ăn hải sản và kem có vị mận khá là đa dạng và ngon, must try nè. ➡ Nếu bạn quyết định sẽ đi bộ thay vì sử dụng những phương tiện công cộng thì bạn nên chuẩn bị giày đi bộ thoải mái, dễ đi bộ và chống trượt. ➡ Thời tiết trên núi dễ thay đổi, và tùy theo thời kỳ sẽ có nhiều côn trùng. Bạn nên tránh mặc những trang phục màu đen, nên mặc quần dài, áo dài tay và chuẩn bị các dụng cụ đi mưa. Ngoài ra cũng nên mang theo mũ nữa nhen. ➡ Bên lề đường cũng có những chiếc cọc tre miễn phí để làm nạng rất thân thiện. Trên đây là một trong những trải nghiệm thích thú nhất của mình và mình sẽ rất vui nếu như mấy bồ cũng thích. Nếu có hứng thú hoặc thắc mắc gì thì để lại comment cho mình nhé 📩📨
người yêu thích