[ Góc thất vọng sau gần 1 năm quay lại ăn ốc....]

Cách đây 1 năm mình ghé ốc Hùng 88 ăn thì lúc đó ngon lắm. Nay mới có dịp quay lại nhậu. Thì order các món như hình. Đồ ăn lên hơi lâu mặc dù quán không đông khách lắm. Và chất lượng cũng đi xuống nữa. Hồi đó ăn dĩa tóp mỡ ngon bao nhiêu hôm nay vừa ít vừa nhạt bấy nhiêu 😭😭 Nghêu hấp thái hồi đó tui mê đắm mê đuối, nay tui ăn mỗi 5 con còn nhiêu ông người iu ăn hết :( vì nước nghêu không còn mặn mà, nay nhạt nhách luôn á trời 😭 còn ốc len thì đít ốc cắt nhỏ khó hút, có vị đắng nữa chứ :(. Đĩa điệp pmai 40k mỗi 7 con, đắt xắt ra miếng luôn ấy. nói chung lâu lắm quay lại quán ốc ghiền lên ghiền xuống hồi đó tui ko ưng chút nào huhu 😭 Có ai như tui ko lên tiếng đi huhu.... Được cái cô chú giữ xe vui tính và free giữ xe :)))) 🎀 Ốc Hùng 88 🎐 88 Cô Giang, Phú Nhuận ______________________ Nhớ theo dõi ig @ththanhthao n @theo.foodblogger để cùng Thẻo ăn ngon và có những chuyến đi thú vị, chỉnh ảnh lung linh nha 🐾 iu thương mụi người nhen 😜
người yêu thích