[GÓC REVIEW PIZZA] 🍕🍕🍕

Nhân một ngày hẹn đã lâu mà hôm nay mới chốt được cái lịch dắt nhau đi ăn pizza. Bọn mình chọn pizza 4P's Landmark là nơi hẹn hò cho 2 đứa tâm hồn chỉ có ăn và ăn. ( Pizza 4P's có nhiều cơ sở nha các cậu) ❌❌❌Đầu tiên ấn tượng khi đến đây là 1 không gian sang trọng kiểu đơn giản. Nhân viên ở đây thì cực kì thân thiện và kiểu nhẹ nhàng đúng theo phong cách của quán. 🍕🍕🍕 PIZZA Half&Half (225k): Bọn mình gọi đồ ăn chính là pizza và spaghetti. Pizza mình khuyên các bạn nên gọi mix 2 loại vs nhau, như vậy sẽ thử được cả 2 mà đỡ phải gọi nhiều :v. Mình chọn pizza Salmon miso cream ( cá hồi sốt kem miso) 125k/ 1 nửa và Teriyaki chicken ( gà sốt Teriyaki) 100k/ 1 nửa. Không biết có phải vì mình không thích ăn hành hay ko mà ko thích loại cá hồi kem miso cho lắm ( ở trên pizza có rắc 1 ít hành), nhưng bạn mình thì lại thích loại này. Còn mình thì thấy thích gà sốt teriyaki hơn, trên nửa bánh này còn có rắc rong biển khô cắt sợi, ăn khá là hay ho. Pizza ở đây đế mỏng hơn những chỗ khác, topping thì khá đầy đặn. 🍝🍝🍝 SPAGHETTI Bò bằm phô mai (140k): Spaghetti cua ở đây nổi tiếng nhất hay sao á, mà hôm trước đi ăn bánh canh ghẹ mình vừa bị dị ứng xong nên ko dám gọi ( nhắc mới nhớ, hnao rảnh mình review cho mọi người quán bánh canh ghẹ siêu ngonnn), thế nên bọn mình đã quyết định gọi spaghetti bò bằm quen thuộc. Theo cảm nhận của mình thì cũng ổn, sợi mì dai, giòn( Nếu ai thích ăn mì chín kĩ thì cân nhắc nha). Khi mang ra nhân viên còn đề nghị trộn và chia làm 2 bát cho bọn mình, nhưng mình bảo để chụp ảnh đã rồi mới trộn sau hahaa. Chụp ảnh để về còn viết review á 😆 Cơ mà không thể đợi được hết đồ ăn lên đủ để chụp nên phải chụp từng món một nên trông ko được đẹp cho lắm. 🥗🥗🥗Salad (75k): Có thể nói món mà mình thích nhất hnay là salad rau xanh với sốt tự chế biến. Mình chọn sốt honey mustard dressing. Mình chưa ăn salad trộn mật ong bao giờ nên chọn thử coi sao, ai dè ngon cực cực cực luôn. Ban đầu còn tưởng tượng mật ong vs rau sao có thể ăn nổi, sau thì 2 đứa tì tì ăn hết bát rau to bự. Hình như có thêm dấm nên có vị chua chua. Mình khuyên các bạn nên thử món này, chỉ rau là rau nhưng mà ngon :v 🍹🍹🍹Nước Chanh (32k): Nước chanh ở đây pha hơi chua và cho thêm 1 lọ nước đường cho ai thích uống ngọt. Cơ mà mình quen uống ít đường rồi nên thấy khá oke. Lúc gọi nhân viên thanh toán thì sẽ có đánh giá cho quán tại bàn luôn, bạn mình làm đánh giá nên mình ko để ý lắm. ✅✅✅Tổng cộng 2 đứa hnay hết 554k( bao gồm 10% VAT) cho 1 bữa no nê luôn. Ăn mãi mới hết mà phải cố mới hết luôn ấyyy. Mọi người nên thử nhaaa, đáng xiền lắm ạ 😍 📍 Địa chỉ: Tầng 1 Toà KaengNam 💸 Giá: 200-300k/ 1 người
người yêu thích