Góc Review 😍
Nửa đêm dạ dày đòi ăn nướng thì phải làm sao?
Tôi mới khám phá ra một quán lẩu nướng phục vụ xuyên màn đêm luôn các bác ạ. Đây là quán nhậu bình dân có cả lẩu và nướng luôn, quán không to lắm, có gian bên ngoài và sâu bên trong nhà.
Tôi gọi 1 set nướng 100k cộng thêm kha khá đồ ăn thêm gồm 1 đĩa dải nướng than, 1 đĩa hàu nướng mỡ hành 1 đĩa tôm nướng than bonus thêm bánh mì nướng mật ong (8k 1c) và 1 đĩa dưa chuột ăn cho thanh đạm.
Nhìn chung mọi thứ khá là ok cho mức giá bình dân này, riêng đồ hải sản và các loại rau củ đi kèm thì tôi thấy tươi rói luôn, hàu béo ngậy, thịt tôm không bị bở còn các loại thịt lợn thì tôi thấy cũng tạm ổn. Tuy nhiên, gia vị ở đây ướp chưa được tới lắm nên ăn hơi nhạt nhòa chút, cơ mà chấm vào bát nước mắm hành sả ớt ấy các bác ạ, nó thơm vị nước mắm rồi kiểu chua cay ngọt chấm đồ ăn đưa miệng cực kì. Đến khoản tráng miệng với bánh mì nướng mật ong, bánh mì giòn và riêng cái này không bị nhạt nhòa này, nói chung là khá ưng. Tổng thiệt hại phải chi trả cho 2 chiếc bụng đói này là 522k ( cả đồ uống), bảo ăn sương thôi mà gọi lắm quá :)) nhưng với mức giá này thì okela lắm rồi. Tôi ưng nhất ở điểm quán mở xuyên đêm tới sáng luôn, ai thích nhậu lai rai đêm khuya thì qua đây là chuẩn bài, ở đây có tha hồ món nhậu luôn. Quán đang có chương trình giảm 10% cho các bạn có thẻ sinh viên và giảm thêm 5% nữa nếu check in tại quán + thêm chương trình bốc thăm trúng thưởng tới 5 triệu đó các bác, qua thử vận may xem tới đâu nào.
📍 Xuân Hinh Quán ( 843 Đê La Thành, Ba Đình, HN)
📍 19h-5h sáng
📍 40k- 450k
31 người yêu thích
0 bình luận