Góc nhỏ hồi ức về Sài Gòn những năm tháng cũ
[ Tiệm Cafe Saigon Retro ] 🎥🎥
Đối với dân 9x tụi mình thì hình ảnh những chiếc bánh tai heo, bánh đầu gấu, bịch xí muội màu đỏ vuông chắc không còn xa lạ gì nữa nhỉ :3
Không gian Cafe Saigon Retro là hình ảnh một Sài Gòn của những năm 65 với các bảng hiệu mang đầy nét hoài niệm, những cuốn băng cassette nằm trong ngăn kéo cọt kẹt, những chiếc máy ảnh phim cũ kỹ, những món đồ mà tụi mình dễ dàng bắt gặp trong các bộ phim ngày xưa. Bao trùm lên khoảng không gian ấm cúng là giai điệu du dương từ những tình khúc xưa của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Ngọc Lan. Điểm đặc biệt là nhạc trong quán được phát trực tiếp từ đĩa than, máy cassette. Một không gian lý tưởng để tâm tình với người thương, cùng nhau ôn lại những câu chuyện cũ, chụp cho nhau những bộ ảnh vintage hoặc cũng có thể là nơi bạn đến một mình để thư giãn, làm việc.
Giá một thức uống từ 29k- 54k ( mình để menu ở dưới bài nhé ) điều dễ thương là khi bạn gọi đồ uống thì quán sẽ tặng bạn 1 chén bánh tai heo, đầu gấu hoặc xí muội kèm theo 1 ấm trà, mình phải công nhận là trà của quán uống cực ngon ấy, uống có vị thanh thanh ngọt ngọt mà thơm nữa 😂 mình uống không còn một giọt trà luôn phải xin thêm vì ghiền 😶.
Quán nằm ở 55 Trần Quốc Toản, P8, Quận 3.
( Quán nằm trên lầu 1 của VinMart bên phải có hẻm nhỏ để đi lên quán nha mọi người)
Bãi xe nằm ở hẻm đối diện số 72/8 Trần Quốc Toản ( Khai Minh Building ).
⏰ : 8:00 - 22:30
người yêu thích


