Góc nhỏ đồ cuốn 3 miền 60 năm chưa bao giờ ngớt khách
Hè đến muốn ăn mấy món cuốn thanh mát quá cơ, mà cứ thèm thì chỉ có một địa chỉ làm mình thèm là nghĩ đến ngay.

Đồ cuốn 3 miền này đã quá nổi tiếng với mọi người rồi phải không nào.

Mình nhớ là có nghe cô chủ kể, quán mẹ cô bán từ năm 1960 cơ mà, hơn nửa thế kỉ rồi vẫn còn trụ vững thì đúng là bất ngờ thật.



Lúc nào đến cũng đầy ắp cuốn các loại luôn đó.

Gọi 1 cái là ra bàn ăn luôn, chẳng phải chờ tí nào.

Nghe cô chủ kể, nước mắm chấm nhà cô cũng đặc biệt vì được nấu với trứng tôm nữa.

Mạnh dạn gọi 5 loại cuốn để ăn nha mọi người, cũng đầy đặn một mẹt luôn.

Cuốn được làm rất chặt tay nên cảm giác đầy đặn lắm.

Cuốn diếp là món nhìn lạ nhất, vừa vặn nhỏ xinh luôn. Tôm và thịt được quấn khéo bằng lá hành nhìn hay mắt cực kì.

Cá quả cuốn tưởng tanh nhưng hương vị lại rất khéo. Cá giòn, ngon, bên trong có thêm thì là nên ăn không hề tanh mà vẫn giữ được vị ngọt thịt cá.



Hải sản cuốn, bánh xèo, gà đùi cuốn đều đầy đặn cả.

Nước mắm mặn mà, ngọt ngọt khéo léo đi với món cuốn thanh mát cực kì hợp miệng luôn ấy.

Bán bao nhiêu năm mà giờ cũng chỉ có 8k cho 1 loại cuốn thì đúng là quá đáng để thử cả nhà ạ ^^


