[Góc Ký Ức] Mì Tôm Giấy

Mấy bữa nay mình lục trong tủ bếp thì thấy có 2 bao mì giấy này, hỏi mẹ là ở đâu ra vậy, mẹ nói là "tao mua ngoài siêu thị lận, mua nguyên 1 thùng để dành ăn dần vì nó cũng rẻ". Mình lấy 1 gói ra ăn thì vẫn y như hồi nhỏ từng ăn từ sợi mì tới gói gia vị mà mình thì cũng thích ăn mì này vì nó ngon theo cảm nhận là ngon hơn mấy loại mì bây giờ (ngon là ngon chỗ sợi mì á không hiểu sao mà nó làm ăn thấy không có bở, kiểu dai dai) bình thường thì mẹ mình hay mua mì đệ nhất với nissin vì mình có nói là mình chỉ ăn được 2 loại này Nay lâu lâu đổi lại mì giấy này thấy ngon mà nhiều lúc cứ nghĩ là bây giờ cũng còn bán loại mì này hả? tưởng nó dẹp luôn rồi vì không ai để ý tới, không ngờ nó vẫn đủ sức chống chọi lại với vô vàn thương hiệu vì nó vẫn còn 1 số đối tượng không quên được nó (có tui), 1 thời nổi tiếng tới mức chỉ cần nói miliket là biết ngay hiệu mì 2 con tôm. Vì nổi tiếng quá nên nhiều người nghĩ ra được những thứ gắn liền với nó như muốn nhắc là nó vẫn còn hiện diện đấy điển hình như bộ đồ thun em bé mình đính kèm in hẳn mẫu bao bì giấy lên luôn, nhiều khi nó lại thành xu hướng không chừng, sau này có nón có túi xách hẳn hoi Nói nhiều ra chán nên thôi mình ngưng tại đây để đi nấu tô mì hảo hạng 2 con tôm giấy nhé cả nhà 😃😃😃
người yêu thích