[Góc kiểm chứng] Bánh Đúc Nóng Trung Tự ngày lạnh ấm cả bụng!!
Bánh đúc nóng Trung Tự nổi tiếng được review khá nhiều nên mình cũng đến thử. Đây là lần đầu tiên mình ăn bánh đúc nóng, những món kiểu thế này mình rất thích nên cũng kì vọng rất nhiều. Tuy nhiên chưa ăn ở nơi nào khác nên chỉ có thể đưa cảm nhận cá nhân nhiều hơn chứ không thể so sánh với hàng khác được ạ :((
❗️Địa Điểm: 108 B1 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
❗️Giá Khoảng: 20k bát vừa - 25k bát to
❗️Đánh giá: 4,5/5 ⭐️
➕ƯU ĐIỂM:
- Quán dễ tìm (là quán ở C3 cũ chuyển mới, nhưng quán có người chỉ đường luôn đó ạ)
- Bánh cực nóng, quán đông lắm nhưng phục vụ rất nhanh.
- Bánh đầy một tô to, mình gọi tô to nên ăn cũng nhiều, hành phi thơm phức, nhân vừa, chan nước mắm ngọt ngọt đưa miệng phết 🤤🤤 còn có rau thơm nữa, mình thì lại thích.
- Quán còn có chè, cháo ở hàng kế bên có thể gọi qua ăn chung.
➖NHƯỢC ĐIỂM:
- Quán đông quá hết cả chỗ ngồi, chỗ để xe luôn (mình đi tầm 4h chiều)
- Vệ sinh cũng chưa tốt lắm.
- phần bánh mềm quá (cá nhân mình không thích lắm, hay là do bánh đúc này nó phải vậy huhu) mình xúc nó cứ chảy xuống, ăn hơi khó chịu chút.
Đều ok nên mình sẽ quay lại thử thêmmmm 🤤🤤
người yêu thích


![[Góc kiểm chứng] Bánh Đúc Nóng Trung Tự ngày lạnh ấm cả bụng!! - ảnh 2 [goc kiem chung] banh duc nong trung tu ngay lanh am ca bung!! - anh 2](/images/image1px.png)