Góc khen dạo !!!
Từ 1 thánh ngày nào cũng đi ăn đủ thứ trên đời nhưng khả năng viết có hạn sợ bị gạch đá nên không rì viu bao giờ , nhưng do hôm nay đi ăn thấy ưng quá nên thiết nghĩ cũng nên sẻ chia . T xin tóm tắt - Nước lẩu thái tomyum ngon , đậm ngọt , thề ! - Rẻ ! t đi ăn 2 thằng sét 250k đó hình đó xem đi ( thịt gà, sườn sụn, mực ống, ba chỉ bò, ngao, tôm) có cả các sét cho nhiều ngừoi nhé cả lại cứ 2 người mới chịu đi , đông hơn thì lại ở nhà . Có cả gọi thêm ngoài nữa nhá 100k 1 đĩa , còn rau rủng toping muốn gọi thêm cũng có luôn cũng tầm 20k 1 đĩa . Địa chỉ nói ra các thím tra google thì cảm thấy hơi loằng ngoằng đấy , nên tả luôn cho n dễ đi là “ NGÕ 67 PHÙNG KHOANG “ cứ đâm thẳng vào quán nằm bên trái to đùng đấy n , cái biển n cũng to . P/S : mục đích bài viết gt chỗ ăn t chải nghiệm thấy ngon, t ko quoảng cáo nên cũng k chỉnh mày mè đẹp đẽ lời văn cũng chẳng hoa mỹ gì đâu , nên đi thử nhé ! Ngon thì cmt bảo ok ngon đấy cho t vui nhé !
người yêu thích


