Góc khen!!

Thánh ốc vào cảm nhận cùng em nhé ạ! Quán quà ngõ nhỏ ~ ngõ 21 Ngõ Hàng Bột! Quán này của một anh diễn viên tên Tùng, chuyên đóng vai hầm hố, nguy hiểm... Lần đầu đến quán cũng bị doạ cho 1 phát, hết hồn. Mình vào, cửa khoá trong, không hiểu sao thế nên có ý định mở cửa. Xong ở trong vọng ra là Đừng phá cửa nhà tôi!!! Cửa mở ra, anh chủ quán đề nghị chìa tay ra, xịt khuẩn, xoay 1 vòng, xịt khuẩn mới được vào. Quán nhiều món, món ngon, giá thì theo mình hơi chát. Hôm nay, e riviu món bún ốc nguội. Món này cầu kỳ lắm, nước ốc pha bằng 3 loại gì đó trộn lẫn, khi gọi thì anh chủ mới nhẩy ốc. Nước thanh, chua, ngon!🥰🥰🥰 Với em là món này khá ngon, còn món chân gà chiên mắm siêu ngon. Thôi để mọi người tự cảm nhận.❤️
người yêu thích