[Góc Giúp Đỡ] - Chiếc xe nho nhỏ bán bánh kẹo, bánh tráng tuổi thơ của bà

[GÓC GIÚP ĐỠ] Mỗi tối tầm 11h mình đi làm về đều thấy bà ngủ quên gục bên chiếc xe bán bánh tráng nho nhỏ của mình, nhìn thương lắm ạ. Tối hôm qua được tan ca về sớm tầm 22:15 về thì mình thấy bà đang bán cho 1 khách nên ghé vào ủng hộ bà. Mình có hỏi bà “con mua bịch bánh tráng có 20k mà sao bà bỏ tới 2 cái trứng gà với bánh tráng nhiều dữ vậy?” - “Bán mắc quá ai mua con, lấy công bù lời thôi con.” Vậy đó, mà vẫn vui vẻ cười cười nói nói bán. Bạn nào có đi ngang thì ghé mua ủng hộ bà nha. Gần Tết rồi mình cũng mong bà bán khá khẩm hơn để có một cái Tết trọn vẹn. 📍 Bà ngồi ngay trước Làng nướng Nam Bộ (đường Bà Hom, quận 6) - kế bên Chợ Phú Lâm.
người yêu thích