Góc bình yên giữa lòng Hà Nội

Điều đầu tiên phải nói đến là không gian của quán rất yên bình. Thực sự rất bất ngờ là trong ngõ lại có 1 nơi thoáng mát như vậy, giữa trưa hè ngồi ngoài mà ko hề thấy nóng. Yên tĩnh, nhẹ nhàng, decor pha chút cổ điển. Rất dễ chịu nếu đi 2 người hoặc 1 mình để làm việc, thư giãn. So với các quán đã đi chắc phải chấm điểm gần tuyệt đối, có lẽ tuỳ gout của từng người. Đồ uống thì cũng chưa thử nhiều, nhưng về cơ bản thì ổn, vì ko dở quá, nhưng xuất sắc thì chắc chưa. Bánh vẫn còn hơi ngọt, hoặc do với mình thế là hơi ngọt. Mình gọi redvelvet và coco-pineapple. Coco-pineapple ổn hơn, vị thanh, thơm bùi của cả dừa và dứa. Giá cả trung bình 50-70k 1 đồ uống or 1 đồ ăn. Khá hợp lý.
người yêu thích