-GÓC ĂN VẶT- CÁ VIÊN CHIÊN T-FOOD

Tối loanh quanh ko biết đi đâu thì mình rủ nhau đi ăn cá viên rồi chém gió đi nào. Xe cá viên chiên T-Food nằm trên đường Âu Cơ, khúc gần Luỹ Bán Bích và Trường Chinh. Không gian thì mình ngồi vỉa hè cho thoáng mát hen, chỉ vài mấy cái ghế màu sắc xinh xinh thôi. Menu rất là ấn tượng với câu slogan “Không no, không về”. Ngoài cá viên ra thì mình thấy còn có đặc sản như nem chua rán, bánh mì pate Hải Phòng nữa. Mình có up kèm menu. Mình order 1 phần combo miền Bắc (50.000/phần). Trong combo sẽ có bánh mì, nem chua rán, khoai lang kén. •Bánh mì giòn rụm hà, lúc mang ra còn nóng và thơm, pate ngon nhưng ít nên ăn hông đã 😞. •Nem chua rán thì ngon nè, vị vừa ăn, khá nhiều, chấm với chén sốt gì đó na ná sa tế, cay the the. •Còn khoai lang kén mình nghe các bạn giới thiệu cũng là đặc sản của quán, nhưng do khoai lang ngọt mà lại ăn chung với mấy đồ mặn thì mình thấy hơi kì kì xíu. Còn về phần khoai thì ngọt, bột nhiều, được áo bởi 1 lớp bột mỏng rồi chiên giòn. —Ngoài ra mình còn order thêm mấy món lặt vặt như đậu bắp, cá tẩm cốm (cốm giòn giòn), bò viên (khá ấn tượng vì thơm mùi bò lắm, ko giống như những quán khác mình ăn), cá viên bọc trứng cút (món này cục cá viên chà bá lửa😂) và 2 ly đào dầm (đậm vị đào, chua lắm nha, chứ ko phải loãng, lạt nhách đâu). 📌 TÓM LẠI: 1 phần nhìn vậy chứ thiệt ra cũng khá nhiều, ăn xong cũng hơi no no, đồ ăn thì chiên ko bị gắt dầu nhiều, vài món giòn giòn rất thích. Có kèm theo dưa leo để mình ăn ko bị ngán. Còn mấy chén sốt thì chỉ là tương ớt, tương đen, tương cà như những quán khác, ko có gì nổi bật. —————————————— 💰Giá: 8.000 - 70.000. 📍Địa điểm: 893 Âu Cơ, quận Tân Bình. 🕐Thời gian: 18:00 - 22:00. 🅿️Gửi xe: miễn phí. Để xe kế bên quán.
người yêu thích