Gõ Thái Noodles
Nhân một ngày cô đơn, không có ai đi cùng thì mình có ghé Gõ để ăn mì,Ấn tượng đầu tiên là không gian quán khá nhỏ nhưng sắp xếp gọn gàng, xinh xắn, trang trí những vật cổ như máy đánh chữ bằng chữ Thái, điện thoại quay số..., lần này mình chọn Mì Tomyum Heo. Mình thích nhất món này ở chỗ trứng lòng đào được chế biến rất khéo, nhìn thôi đã thấy béo ngậy. Nước mì thì cay ngọt, có chút vị chua và thanh.
Mì thuyền thì lạ quá, lần đầu tiên ăn nhưng cũng không hạp khẩu vị lắm
Đồ ăn thái nhưng ko có gia vị nước chấm j đi kèm ( hơi lạ vì mình ăn đồ Thái rất nhiều lúc nào cung có 3-4 thứ nước chấm )
Phục vụ khá nhanh, wifi mạnh, view đẹp, nhân viên dễ thương
12 người yêu thích
0 bình luận