[GÓC BÚN BÒ HUỆ NGÀY MƯA] [QUẬN 10]
Lần này là món Bún Bò có thâm niên trên 20 năm tại quận 10, Sài Gòn.
Chiều mưa tầm tã ghé vội vào quán kêu 1 tô bò chả cứu đói thanh niên. Chờ tầm 5 phút vừa kịp ngồi ngó nghiêng quán vỉa hè nhưng có mái hiên che hẳn hoy, có quạt vù vù, sáng sủa, sạch sẽ gọn gàng là khoái rồi. Nước kèo được nấu bằng nồi công nghiệp (hình như bằng điện) nên cảm giác nó sạch sẽ an tâm hơn.
Về chất lượng tô bún : Mình kêu 1 tô bò chả Huế, được bưng ra tô như hình add thêm tí sate vào ăn bá cháy luôn. Nước lèo ngọt, không hăng quá mùi mắm, thơm nồng vị sả. Điều đặc biệt ấn tượng là chả huế cảm giác rất khác mấy chỗ mình ăn, to bự, thịt chắc, chất lượng hơn rất nhiều. Tiếc là không thử được chả cua để riviu cho mọi người.
Nếu mà để góp ý thì hành ở đây xắt hơi bự.
Quán hình như gia đình mở hay sao, cô chú phục vụ với 1 bạn nữ phụ việc, cô chú nói chuyện ân cần dễ thương lắm. Rất khuyến khích mọi người nên đến thử nha. Với có dán luôn cho cô chú 1 stickers mọi người có muốn trải nghiệm thử xem đúng như mình riviu không nhaa
0 người yêu thích