Giữa lòng Di Linh có một "Đà Lạt" bé nhỏ

🙋 Mình là người Di Linh (Lâm Đồng) xuống Sài Gòn để kiếm kế sinh nhai đâyyyy :v nên là đi đâu cũng nhớ vùng đất bình yên này hết, vậy nên hôm nay quyết định review một địa điểm mọi người có thể ghé khi về vùng quê này nheeee. ⛰️ Di Linh là cao nguyên cao thứ hai của tỉnh Lâm Đồng (sau Đà Lạt), có tên gọi dân tộc hơn là Dijring (tiếng của đồng bào K'ho). Cách Đà Lạt 75km nhưng khi lên tới đây mọi người đã cảm nhận được không khí lạnh y chang Đà Lạt rồi. Nhắc đến Di Linh không thể không nhắc tới đồi chè và rừng thông bạt ngàn được, và nơi mình muốn nói đến ở đây chính là Sa Võ - biểu tượng nổi tiếng của quê mình 😎. ☁️ Sa Võ cách trung tâm Di Linh tầm 15km về hướng quốc lộ 28 đi Phan Thiết, là nơi mọi người cảm nhận rõ nhất không khí hoang sơ, hùng vĩ và lạnh lẽo nhất. Sa Võ sở hữu trên mình lượng rừng thông bát ngát giống y khi lên Đà Lạt mọi người đều hay thấy. Sa Võ yên bình là thế nhưng thời gian gần đây hay bị cháy rừng do thời tiết thay đổi cũng như do tác động của con người, nhưng mọi người yên tâm là đến đây vẫn sẽ có những chỗ siêu siêu đẹp để chụp hình với style dã ngoại, vintage hoặc ma mị nhaaaaa. ⌛ Thời điểm thích hợp các bạn có thể check là giờ nào cũng được nhưng đừng đi vào giữa trưa hay chiều xế tối nha. Cá nhân mình thấy sáng sớm thật sớm và chiều nắng tà tầm 3 4h là chụp đẹp nhất. Vô đây không khí thoáng đãng, ánh sáng đầy đủ để mọi người có những shoots hình ưng ý nhất 👍
người yêu thích