GIòn tan- ấm áp - cho ngày đông se lạnh ở Bình Thạnh
Sài Gòn đang trở mình chuyển đông, tìm một món gì đó ấm áp để ăn vào cái thời tiết se lạnh cuối năm như thế này thì còn gì bằng nhỉ?
Cũng nghe tên quán đã lâu mà lại còn sát nhà, thế là chọn mặt gửi vàng cho quán luôn. Quán hơi khó tìm một tẹo, nhưng được cái địa chỉ rõ ràng nên hỏi mọi người xíu là ra ngay.
Nhân viên ở đây khá nhiệt tình, từ anh gửi xe vui tính đến anh phục vụ. Đa số nhân viên ở đây khá trẻ nên vui tính và thân thiện lắm.
Sau một hồi nhìn menu khắp lượt thì mình được anh phục vụ thông báo là không có bánh tráng phan rang nên phải chọn bánh tráng đà lạt thôi. buồn thiu..

Đầu tiên mình gọi một bánh khá đơn giản, bánh tráng nướng mỡ hành, bánh tráng giòn ăn kèm với nước chấm mắm me.


Em tiếp theo mình chọn là bánh tráng bơ khô bò, bánh tráng nóng cùng mùi bơ thơm nức mũi, ăn vào thấy béo béo thơm thơm khá là thích, khô bò hơi ít =)) nhưng nhìn chung vẫn oke lắm.

Món cuối cùng mình thưởng thức là phô mai gà xé khô bò, vị thơm béo của phô mai thì không ai dám phủ định rồi nhỉ. Ăn cùng gà xé, khô bò nữa thì chuẩn vị. ^^ Nếu chẳng may mà kêu nhiều quá ăn không kịp thì bạn có thể nhờ nhân viên nướng lại bánh cho nóng nhé, bánh tráng ăn nóng thì mới ngon nha.
Thích chấm mắm me hay chấm tương ớt thì đều ngon cả, mình thì thích chấm cả hai luôn ^^ có lẽ vì là Fan của bánh tráng phan rang thường được nướng với mắm ruốc thì bánh tráng đà lạt khá nhạt so với mình. ^^

Ở đây có bán nhiều loại nước ngon lắm, nhưng mình chỉ thích trà chanh thôi, trà chanh chưa thơm ngon lắm. Chỉ đánh giá là tạm ổn cho món này thôi ngeng.

Mình có chụp lại menu cho mấy bạn tham khảo nè, ^^
Điểm cộng : quán sạch sẽ, gửi xe miễn phí, nhân viên nhiệt tình vui vẻ, quán ăn ngon
Điểm trừ : không có đầy đủ món trong menu, hôm mình đến thì không có bánh tráng phan rang nên hơi thất vọng :(


